Đó là hậu stress thôi em.em quá an toàn với HIV rồi.em tìm cách loại bỏ HIV ra khỏi đầu thì lúc đó thoải mai và những tc nó sẽ hết thôi em
Em cũng mong là tc chỉ là do stress, nhưng có 1 điều là em trai e thì có tc nổi nốt như muỗi đốt giống em và thân nhiệt em trai em cũng vượt tới 37,5; lưỡi nó hơi trắng. Em thì có đủ triệu chứng mà trên mạng nói về HIV. bạn cùng phòng em cũng có tc mệt mỏi, thân nhiệt hơi cao. Em có tc sau 2 tuần có chút nguy cơ đi massa, 1 tháng thì lưỡi trắng, đi ngoài, chán ăn, ra mồ hôi đêm, nuốt nước bọt cảm thấy vướng, viêm họng, đọng dịch đờm, thân nhiệt cao, mệt mỏi, ngại đi lại, có các nốt dạng xuất huyết dưới bụng, chân, đùi, 5 tháng thì phát ban dạng muỗi đốt khắp cơ thể, kèm đau vai gáy, đau cơ, ho, đau nhói cơ. em đi khám nhiều bệnh viện, đi xn tổng quát nhiều nơi, uống thuốc điều trị và tiêm nhiều. nhưng bệnh không giảm, tc cứ tới rồi đi. Tới giờ em có tc: lưỡi trắng, cổ họng nhiều đờm, hít khói thuốc là khó chịu ở mũi, hát hơi sổ mũi, ra mồ hôi đêm, đau vai gáy, móng tay ngang dọc, hàm có mụn bóp rát,... Em cũng cố gắng loại bỏ stress, ko suy nghĩ tới h, nhưng tc cứ tới. Em hiểu không thể khẳng định HIV qua tc, nhưng tc có thì phải có nguyên nhân, em đã đi khám nhiều nơi không ra bệnh, nên cũng sợ là gặp phải trường hợp đặc biệt cùa HIV giai đoạn cửa sổ. Vì em khám nhiều nơi ko ra bệnh, tc thì quá nhiều, khá giống h, e rất mong được các anh giải thích và chỉ cho em các để em tìm ra bệnh, tìm ra nguyên nhân vấn đề của em, em cảm ơn các anh chị.