Bác sĩ Bình
Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Ùm, thôi kệ đi em, xét nghiệm 6 tháng xả stress thôi nhé, kết quả thì chắc chắn âm tính như đã tư vấn. 


Em tin là mình âm tính cao, nhưng hiện tại e đủ triệu chứng giống h. Tại thời điểm này e đang bị ra mồ hôi ướt áo. Móng tay ngang dọc, lồi lõm,... khiến em vẫn lăn tăn lo sợ. Em nghĩ sao nói vậy, có điều gì không phải mong a c bỏ qua.Bạn sợ dương tính thì tức là không tin những gì mọi người tư vấn rồi.tôi khẳng định lại lần nữa là bạn hoàn toàn không sao.triệu chứng là do trùng hợp hoặc các bệnh khác gây ra mà thôi.
Stress làm cho cơ thể mất đi súc đề kháng nên sinh ra nhũng tc tạm thời thôi.em lo lắng thì làm thêm 1xn nữa để yên tâm.e đang stress đót
Em tin là mình âm tính cao, nhưng hiện tại e đủ triệu chứng giống h. Tại thời điểm này e đang bị ra mồ hôi ướt áo. Móng tay ngang dọc, lồi lõm,... khiến em vẫn lăn tăn lo sợ. Em nghĩ sao nói vậy, có điều gì không phải mong a c bỏ qua.
Nhưng triệu chứng giông h lắm tieutu1 ah? Giờ mỏi cơ, mỏi khớp, tê chân tay, lưỡi trắng, nuốt nc bọt vướng, viêm họng đọng dịch.haiz test nhanh như cái que thử thai vao phong khám tư cũng có mà.với lai theo Khuyến cao 3 tháng cũng la 100% rồi 6 tháng là dạng khám định kỳ thôi.ong stress thế thì đi bjo cũng được ma.nhiều máu thì làm 1 cái combo va 1 test nhanh ở 2 chỗ khác nhau.
Em nên chuận bị tiền để chuyển vào tk Bs Binh đi là vừa rồi đó.báo trước em sẽ thua độ nhé.Vâng. Tưởng đi massa khỏe người, thư giãn nào ngờ mang bệnh vào người. Lo lắng, ăn ngủ không ngon. 10 ngày nữa là được 6 tháng. Nếu chỉ là stress thì không đáng ngại. Nhưng nếu là h thì là dấu chấm hết. Giờ triệu chưng 10/10. Thôi thì đợi 10 ngày nữa sẽ biết trắng đen thôi.
kq cũng at thôi em àVâng. E sợ dt thôi. Vì triệu chứng rõ ràng quá. Lúc đó bác sỹ không tin kq thì làm sao ah?Em nên chuận bị tiền để chuyển vào tk Bs Binh đi là vừa rồi đó.báo trước em sẽ thua độ nhé.kq cũng at thôi em à
Đi massa về triệu chứng nhiều mới lo, chứ bt nghĩ là bt ah. Nếu bị h thì quá buồn luôn.em cứ an tâm là sẽ âm tính 100% nhé em
ai biểu đi matxa về rồi lo nên mới bệnh đó
Nếu được vậy thì quá tuyệt. Em với bác sỹ kèo tới 15/2 chốt kèo. Vì dịp tết lên thỏa thuận chuyển tới 29/2. Em mong mình thua. Vì tiền có thể kiếm lại. Chứ bị h thì e mất nhiều nhiều nhiều thứ nữa. Nên em không mong thắng, chỉ mong thua. Có điều tc e có giống h 10/10 chỉ sợ bác sỹ lần đầu tiên thua và e cũng mất nhiều thứ hơn.Theo anh được biết từ hồi đó đến giờ bác sĩ bình chưa bao giờ thua kèo ai cả, mà toàn là thắng không nha em. Em chuẩn bị chung kèo cho bác sĩ đi nha c;l