Ba ơi vậy là 3 tháng cũng đã trôi qua , kể từ ngày con phát sinh nguy cơ mới , trong suốt 3 tháng vừa qua con đã nghĩ rất nhiều , tập trung làm ăn , báo hiếu cha mẹ và ko lên diễn đàn trong suốt 3 tháng để con quên đi cái nỗi ám ảnh về căn bệnh HIV này . Cho đến nay cũng đc 88 ngày sau nguy cơ cuối trong 3 nguy cơ con mới tạo ra . Con đi xn ở cơ sở tư nhân compi pt Âm Tính 88 ngày rồi Ba ạ , con mừng lắm , nhưng kb liệu con đã an toàn chưa vì con có tận 3 nguy cơ :( . Con nửa mừng nửa lo vì con sợ nguy cơ nối tiếp thành nguy cơ cao phải 6 tháng mới ra đc . 1 lần nữa con xin ba hãy bớt chút thời gian đánh giá lại cho con 3 nguy cơ và kết quả 88 ngày sau nguy cơ cuối của con ạ . Con Yêu Ba Nhiều e:love