Re: Cảm ơn Bác sĩ Bình và các anh chị tận tình giú
Hơn 1 năm qua, trải qua nhiều cảm xúc có thể nói là không ai có thể tưởng tượng được từ lo lắng, hoang mạng cực độ rồi có kết quả âm tính và về đích an toàn, xong lại biết cảm giác đi XN lại như thế nào, rồi cảm xúc âm tính lại ra sao. Khoảng thời gian hơn 1 năm qua, em rất cảm ơn Bác sĩ Bình và Cô Nga đã khám, tư vấn và đón tiếp em nhiệt tình không hề toan tính về thời gian và những lần gọi điện thoại chia sẻ cùng em. Thời trẻ rãnh rỗi, chưa có việc làm nên dễ dẫn đến việc làm không đúng khi rượu vào. Sau hơn 1 năm ổn định lại tâm lý, giờ đây em sắp lập gia đình và đang có 1 công việc ổn định. Em không có thời gian để nghiền xét nghiệm nữa đâu anh Bình, kaka. Xin 1 lần nữa em chân thành cảm ơn Cô Nga, bác sĩ Bình, tập thể BQT đặc biệt là Admin Thu Phạm, Smod Hoàng Minh, Smod Quốc Huy, Y Sĩ Nhung, Smod khoinguyen, smod Đông Hoàng, thành viên Thanh An,... Em đã, đang và sẽ đóng góp diễn đàn nhiều hơn, chúc mọi người nhiều sức khỏe, diễn đàn ngày càng phát triển hơn nữa. :48: