Bác sĩ Bình ơi, bữa trước em có gọi bác sĩ về chuyện em đi massage bình thường không có kích dục sợ bị trầy xước khi tắm và kỳ rửa dương vật. Hôm sau thứ 6 tuần trước cách đây 4 ngày, em có tiếp ông anh vợ ở Sài Gòn về, nhìn ổng ốm nhách và thích gái gú lắm, vì ảnh ở xa về nên em chở ảnh đi nhậu, nhậu xong ổng đòi đi massage, lần này do bất khả kháng nên em kỹ lắm, chỉ massage thường thôi, không tắm rửa kỳ cọ gì nữa, xông hơi và massage bình thường. Em cũng hơi say nhưng hoàn toàn không có kích dục bằng tay hay miệng, không có quan hệ luôn. Tiếp viên chỉ massage cho em xong về. Vậy mà sáng lại khi tắm em kiểm tra thì bị 2 vết xước, 1 ở ngón tay khoảng 0,3 cm, 1 vết ở hõm xương đòn như là vật gì quẹt làm tróc da dài khoảng 0.5 cm rộng 0.2 cm, hơi ửng rướm máu ít thôi, cạn không sâu vô tới thịt nhưng rất rát. Em biết nếu Massage mà bị móng tay cào tróc da thì không có nguy cơ. Em lo quá và chỉ sợ không biết có khi nào tiếp viên hay ông anh chơi bời quá độ rồi trả thù đời ngồi sau quẹt vật nhọn hay kim tiêm dính máu tươi vào em làm em tróc da chảy máu không. Em biết hỏi những câu như vậy là hoang tưởng nhưng em sợ lắm rồi, đi massage bình thường mà có nguy cơ nữa thì em không dám đi đâu nữa. Bác sĩ Bình ơi nếu vết thương như em miêu tả ở trên mà thực sự bị vật dính máu tươi hay kim tiêm quẹt vào thì em có nguy cơ không ạ. Em lo lắng lắm bác sĩ Bình ơi.