Bác sĩ ơi, mấy hôm nay em bị đau ngay góc vuông xương hàm bên phải, ngay góc nhọn nhất, nằm phía dưới góc đó, em không biết ngay vị trí đó có hạch hay không, nhưng sờ vào thấy đau lắm, bên trái thì hoàn toàn không đau. Em vẫn giữ vững niềm tìn của bác sĩ dành cho em, nhưng thấy có gì bất thường khi cơ thể thay đổi em lại rất sợ, em sợ mọi thứ không như mong muốn và em sẽ làm phụ lòng bác sĩ, giờ em không biết % em thoát nạn là bao nhiêu nữa. Em sợ mình sẽ không có sức khỏe để chăm sóc gia đình mình nữa, hix. Nguy cơ kia chưa chốt được, em giận em tự nhiên đi hớt tóc mà sơ ý không kỹ lưỡng gì hết, mấy ngày nay em dằn vặt lắm bác sĩ ơi.