Không có nguy cơ trong những gì bạn trình bày.
Bạn đặt tên không bao giờ tái phạm, mà sao cứ phải đi tạo nguy cơ với gái gú hoài rồi lo lắng nhỉ ?
Dạ anh. Nguy cơ cách đây 2 năm của em là do em chủ động đi gái gú. Sau nguy cơ lần đó em thề là không đi gái gú. Vậy mà lần này em chỉ đi hát karaoke, không có kêu đào hát, vào hát thì tự nhiên mấy nhỏ đó ở đâu xuất hiện. Có nhỏ nó ngồi gần em. Lúc hát em rất là cẩn thận không làm gì cả... em chỉ có sờ vào mông và đùi nhỏ đó thôi. Không làm bất kì hành động nào khác cả.
Vậy mà về nhà suy nghĩ lại. Em lại sợ quá. Chắc do lần trước cách đây 2 năm làm em bị ám ảnh. Nên em cứ suy nghĩ các hành động của mình đã làm lúc đi hát. Em nhớ là chỉ sờ vào đùi và mông thôi.
Ở đùi cô gái này, em nhớ là có vết bầm máu da thôi (cái này em nhớ thông qua câu hỏi của em lúc đó là sao bị ai cắn hay đánh mà bầm đây). Nhưng em rất sợ nên hỏi anh chị là lỡ như đùi nó có bị chảy dịch gì từ vết đó thì có làm em bị lây không.
Còn cái việc em có cho tay vào âm đạo hay không, em nhớ là không. Nhưng em cũng sợ khi say mình làm nhiều cái tùm lum. Nên em mới hỏi anh chị là em lỡ cho tay vào âm đạo thì sẽ như thế nào ạ. Chứ thật sự là em nhớ không có cho tay vào.
Em cũng có kiểm tra sơ sơ bàn tay ngay sau khi tỉnh rượu và không thấy bị chảy máu. Em sợ có nhiều vết thương nhỏ nhỏ không thấy thôi ạ.
Nên em mới hỏi đi hỏi lại vì em thấy rất có lỗi với vợ con vì nguy cơ lần trước nên lần này mặc dù em không có chủ động nhưng em không muốn để xảy ra bất cứ lỗi lầm nào nữa ạ.