Em bị dị ứng ngoài da, đi khám da liễu và dùng thuốc dị ứng đi em, không phải HIV đâu nhé.A oi e bị nổi mẩn đỏ hết người lên.càng gãi nó càng nổi. E lo quá.không biết phải HIV giờ nó mới phát không.2 hôm bôi thuốc không hết ak. Nó ở gần lách.gần trục nốt to lắm.mọi người tư vấn giúp e.
Em lo làm việc và vui chơi với gia đình, đừng lên mạng đọc lung tung sẽ lo lắng hoài nhé.Chắc do e vẫn stress về HIV lên lo chị ak. Thấy nó nổi nhiều như vậy e sợ lắm. K biết bao giờ mới hết ám ảnh của căn bệnh này. Lúc nào cũng nghĩ mình bị căn bệnh này. Cho e lời khuyên làm như thế nào để hết ám ảnh bây giờ mọi người.
6 tháng âm tính rồi còn lo gì nữa, haizzCon k lên mạng đọc ba ak. 6 tháng con combo ở hồng ngọc AT rôi.chỉ vì trước giờ con chưa bị như vậy bao giờ. Hơi tí là ốm. Rồi nổi mề đay các thể loại luôn ba ơi. Thanh niên khỏe mạnh mà như vậy lên con mới lo .