Hôm nay, cảm thấy lo lo về con HIV nên em lại làm quả combo 32 ngày AT tại Hồng Ngọc các anh chị ạ. Giờ xét nghiệm như liều thuốc an thần vậy. Về nhìn thấy vợ mệt mệt lại lo lo. Haizz lại thấy mình suy nghĩ nhiều quá các anh chị a. Chắc ko sao đâu anh chị nhỉ
Hôm nay, cảm thấy lo lo về con HIV nên em lại làm quả combo 32 ngày AT tại Hồng Ngọc các anh chị ạ. Giờ xét nghiệm như liều thuốc an thần vậy. Về nhìn thấy vợ mệt mệt lại lo lo. Haizz lại thấy mình suy nghĩ nhiều quá các anh chị a. Chắc ko sao đâu anh chị nhỉ
Hôm nay, cảm thấy lo lo về con HIV nên em lại làm quả combo 32 ngày AT tại Hồng Ngọc các anh chị ạ. Giờ xét nghiệm như liều thuốc an thần vậy. Về nhìn thấy vợ mệt mệt lại lo lo. Haizz lại thấy mình suy nghĩ nhiều quá các anh chị a. Chắc ko sao đâu anh chị nhỉ
Haizz lại thấy mình suy nghĩ nhiều quá các anh chị a. Chắc ko sao đâu anh chị nhỉ => cái này bạn nói đúng này, Bạn nghĩ bạn có sao không khi có tới 6 trang tư vấn là bạn không sao???
Hôm nay, cảm thấy lo lo về con HIV nên em lại làm quả combo 32 ngày AT tại Hồng Ngọc các anh chị ạ. Giờ xét nghiệm như liều thuốc an thần vậy. Về nhìn thấy vợ mệt mệt lại lo lo. Haizz lại thấy mình suy nghĩ nhiều quá các anh chị a. Chắc ko sao đâu anh chị nhỉ
Thế em thấy người vợ mệt mệt em lại lo, còn anh thấy em lo lo thì anh lại mệt. :765 yên tâm đi chú ạ. Kết quả của chú xét nghiệm tiếp vẫn âm tính như mọi người đã chia sẻ nhé
Cám ơn bác sĩ và mọi người đã tư vấn.
Cho tới nay gần 5 tuần rồi, và em cũng đã xét nghiệm 6 lần tất cả cho hành vi QH với GMD có dùng BCS kể cả khi OS và cho tay vào AD, em cũng hiểu có thể mình đã an toản rồi, nhưng do có QH với vợ mà hôm qua vừa biết vợ đã có bầu, vừa vui mà lại vừa lo lắng. Vì việc này mà em không tài nào đuổi HIV ra khỏi đầu. Các bệnh sinh dục em xét nghiệm cả rồi cũng AT hết. Hy vọng là mọi chuyện sẽ như anh chị nói. Cầu xin trời, con biết lỗi rồi cho con một cơ hội nữa thôi.
Mà sáng nay em cũng được biết có một bạn xét nghiệm dương tính sau 3 tuần, qua các anh chị cho em gửi lời chia buồn và chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này
Chào bạn! Cảm ơn bạn có những lời động viên dành cho bạn ấy, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh chia sẻ , động viên mọi người du như thế nào, trường hợp của bạn thì yên tâm đi nhé, cố gắng lo cho gia đinh đừng nghĩ tới nó nữa! Chúc bạn sức khoẻ!
Cám ơn bác sĩ và mọi người đã tư vấn.
Cho tới nay gần 5 tuần rồi, và em cũng đã xét nghiệm 6 lần tất cả cho hành vi QH với GMD có dùng BCS kể cả khi OS và cho tay vào AD, em cũng hiểu có thể mình đã an toản rồi, nhưng do có QH với vợ mà hôm qua vừa biết vợ đã có bầu, vừa vui mà lại vừa lo lắng. Vì việc này mà em không tài nào đuổi HIV ra khỏi đầu. Các bệnh sinh dục em xét nghiệm cả rồi cũng AT hết. Hy vọng là mọi chuyện sẽ như anh chị nói. Cầu xin trời, con biết lỗi rồi cho con một cơ hội nữa thôi.
Mà sáng nay em cũng được biết có một bạn xét nghiệm dương tính sau 3 tuần, qua các anh chị cho em gửi lời chia buồn và chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này
đã xét nghiệm 6 lần => Cái này là nhiều tiền, dư máu, rãnh thời gian nè, Bạn quan hệ tình dục an toàn thì lấy đâu HIV cho bạn lây được. Yên tâm dành tiền chuẩn bị đón cục tưng ra đời nhá.
Thưa các anh chị trong diễn đàn, có việc này em muốn xin ý kiến các anh chị.
Mặc dù em đc tư vấn ko có nguy cơ, và đã có 6 lần xét nghiệm combo AT, lần gând nhất đã là 32 ngày. Hôm thứ ba tuần này, em đột nhiên bị sốt, nhiều khả năng do cảm lạnh, vì lúc đó em đang học thấy người lạnh ngắt, sau đó em về uống nứoc gừng và ngủ thì sáng hôm sau thấy đỡ nhưng người hơi mệt cho tới hôm nay. Thêm nữa là em có biểu hiện đau bụng, đi ngoài nhưng uống nước đường vào là thấy đỡ ( mà đặc biệt lúc ăn xong). Ôi em ko biết đó triệu chứng HIV ko nữa. Đang định mai đi xét nghiệm nhưng lần này em lo quá, em có cảm giác bất an anh chị ạ.
Thưa các anh chị trong diễn đàn, có việc này em muốn xin ý kiến các anh chị.
Mặc dù em đc tư vấn ko có nguy cơ, và đã có 6 lần xét nghiệm combo AT, lần gând nhất đã là 32 ngày. Hôm thứ ba tuần này, em đột nhiên bị sốt, nhiều khả năng do cảm lạnh, vì lúc đó em đang học thấy người lạnh ngắt, sau đó em về uống nứoc gừng và ngủ thì sáng hôm sau thấy đỡ nhưng người hơi mệt cho tới hôm nay. Thêm nữa là em có biểu hiện đau bụng, đi ngoài nhưng uống nước đường vào là thấy đỡ ( mà đặc biệt lúc ăn xong). Ôi em ko biết đó triệu chứng HIV ko nữa. Đang định mai đi xét nghiệm nhưng lần này em lo quá, em có cảm giác bất an anh chị ạ.
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).