Mấy ngày nay con cố quên đi nhưng con thật sự khó quên quá. Con biết lỗi lầm là do con gây ra. Nhưng bác sỹ ơi. Chắc chắn con an toàn chứ ạ. Vợ con đang có bầu con sợ vợ con con lây từ con. Con thật sự sợ lắm ạ. Tại sao triệu chứng nó lại giống HIV ạ. Hay nó đang âm thầm chưa phát. Bác sỹ làm lâu năm rồi, bác sỹ xét trường hợp con với bác sỹ, những trường hợp như con có nguy cơ CAO , có triệu chứng HIV nhưng xét nghiệm 94 ngày âm tính thì họ an toàn mãi mãi đúng không ạ. K lật kèo đúng không ạ. Con sợ con thành gia đình HIV. Cả vợ con con đều chết mất.