Dạ thưa bác sỉ Bình, con củng không muốn làm phiền bác sỉ nhưng khi con đang viết tin nhắn này nước mắt con rơi bác sỉ ơi, tại sao trên đời này lại có người ác quá biết mình bị bệnh mà để lây cho người khác để một người như con vì thiếu hiểu biết và lầm lở lần đầu mà phải mang bệnh đã hủy hoại cả con người và gia đình, con hận bản thân mình quá. Có lổi với ba mẹ quá
Người con giờ chẳng khác gì bị nhiểm, con củng có tham khảo nhiều chủ đề nên con biết cơ thể mình tới đâu rồi, con biết là thời gian trước 3tháng xn chỉ để bớt stress thôi.
Ít ra củng cảm ơn H vì khi bị nhiểm không phát hiện liền không phải bị sóc tâm lý , nó để qua 3 tháng cho mình thời gian để quen dần và chuẩn bị tâm lý.
Con suy nghỉ kỷ rồi, con muốn hỏi bác sỉ Bình khi mình nhiểm và con không muốn uống thuốc điều trị thì trong thời gian 1 năm cơ thể mình có bị lở loét phát ban gì không bác sỉ ( cơ thể bên ngoài có thay đổi người ta nhìn sẽ biết vì người ngoài sẻ dị nghị gia đình con cho nên con ra đi sớm để ko ai biết), con chỉ muốn sống 1 năm rồi con sẽ ra đi mải mải để giải thoát cuộc đời con và không phải làm khổ gia đình và 1 năm để ba mẹ con chuẩn bị tinh thần.