Em lo thì đi khám hạch đi em, có liên quan gì HIV đâu.Cục hạch bên trái của e tự nhiên to lên bác sĩ. Ơi. E lo quá

đó là do bjn lo bị HIV quá nên thấy vậy thôi, kệ nó đi, ko sao đâuỦa . sao lại không liên quan ạ. E đọc thông tin là nỗi hạch la triệu chứng mà bác sĩ. Mấy hôm nay e rát cổ.
Con HIV nó đâu có nằm chặn ngay cổ em đâu mà lo, có thể do viêm họng, viêm A mi đan gì thôi nhe em.Dạ. Tại e thấy nuốt nước bọt mà như kiểu mình ăn mà bị mắc nghẹn lại vậy.
Hạch nó sẽ nhỏ từ từ sau 1 thời gian, em không phải lo lắng nhé.Dạ. Hôm nay thì e không còn đau họng như hôm qua nữa. Nhưng mà 2 cục hạch đó vẫn còn ạ.
Em đi khám và siêu âm bụng nhe, không liên quan HIV gì cả.Dạ. Bây giờ e thêm chứng đâu bụng nữa ạ. Mấy ngày trước bụng e khó chịu. Hôm nay lại đau bụng mới lo ấy chứ.
Cái câu "thật không ạ" có thể giúp nick em trở thành máu đen huyền thoại. Bác sĩ đâu có rãnh mà lên đây nói dóc với em, khi trả lời thế này bác sĩ phải bỏ nhiều việc quan trọng khác, kể cả vừa ăn cơm vừa trả lời bài cho các bạn. HaizaaThật không ạ. E đau đầu mấy ngày nay chưa hết. Giờ thêm cái bụng nữa. Chắc e tiêu luôn quá

Vậy thì em nên yên tâm với những gì đã được vấn nhé. Bác sĩ đảm bảo em đã an toàn trong trường hợp này.Dạ e xin lỗi bác sĩ.e không cố ý.

Không có vấn đề gì nữa đâu em, đi sắm Tết tung tăng vui chơi đi, đừng mò lên đây nữa nhéDạ. E xin chân thành cảm ơn bác sĩ ạ. Có vấn đề gì e xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp e có được không ạ.???

Hehe. E cảm ơn bác sĩ ạ. Chúc bác sĩ sức khỏe ạ