không biết em có qua khỏi trận này không.tuy công việc bận làm không suy nghĩ đến nó.nhưng lúc chuẩn bị ngủ là e lại nghĩ đến nó.lại hơi lo.lần này mà qua.e thề sẽ không bao giờ đi GMD nữa. 2 tháng nay,ngày nào cũng sống không được thoải mái,lúc nào cũng chỉ sợ lây cho vợ con
Thành viên nào có vào đọc topic này thì mình động viên các bạn tranh xa GMD ra càng xa càng tốt.đừng vì ham muốn 1 vài phút mà phải đặt mình vào cuộc sống lo sợ trong 3 tháng.vừa tốn tiền và tốn thời gian.cái chủ yếu nhất là không may có dính mà không biết lại đi truyền nhiễm có người thân nữa thì lại càng trở thành tội đồ.đấy là cuộc đánh đổi không cân xứng.mọi người hãy suy nghĩ trước khi ham vui.
A Di Đà Phật mong ông trời phù hộ cho con.ahihi con mới lấy vợ. đang ăn chay 2 tháng rồi.vợ con nó dụ dỗ con nhiều quá mà con vẫn nhất quyết ăn chay.vì sưc khỏe cho gia đình
