Em vừa mới biết 1 bạn xn nhanh ở các ttytdp huyện 4.5 tháng âm tính lên pasture tháng thứ 6 ra dương tính. Em hoan mang kinh khủng. Hix
Chắc em phải làm PCR cho an tâm quá. Thânc kinh em ám ảnh với HIV rồi mọi người.
Mình thấy chẳng có lý do gì mà phải hoang mang hết.
Người ta đi xét nghiệm ÂM TÍNH ở tháng 4,5 nhưng lại DƯƠNG TÍNH ở tháng thứ 6. Vậy thì có nghĩa là bạn đó đã có đi tạo nguy cơ trong giữa tháng thứ 4 và tháng thứ 6 nên dẫn tới chuyện bị DƯƠNG TÍNH.
Còn nếu bạn lại nói khẳng định bạn đó hoàn toàn không có nguy cơ khác, thế mình hỏi bạn: liệu thông tin người đó cung cấp có đúng trung thực, không có nói dối không bạn ? Không phải ai bị nhiễm HIV rồi họ sẽ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện đúng sự thật hoàn toàn cho bạn đâu nhé.
Mình thấy bạn có vẻ như từ đó tới giờ diễn đàn tư vấn cho bạn sao là bạn không chịu tiếp thu. Phải đi lên ba cái nhóm tư vấn HIV đâu đó trên Facebook hay chỗ khác đọc, rồi người ta tư vấn khác, kể câu chuyện khác cái là bạn lại bị hoang mang cuốn theo. Bạn đã ám ảnh với HIV mà bạn còn cứ phải đi kiếm tài liệu đọc lung tung, rồi đi nghe người khác kể này kể kia về xét nghiệm HIV thì chịu luôn ấy.
Người có kinh nghiệm thực tế bạn không nghe, thích đi nghe người ngoài nói sao thì ở đây ngừng tư vấn cho bạn nhé.
Còn PCR bạn cứ làm thoải mái nếu như bạn cảm thấy không an tâm. Miễn là bạn không có đi tạo nguy cơ nào khác.