Cám ơn bác sĩ Bình trong thời gian qua đả thông thập nhị kinh mạch của em nhé . Xoắn lần này rồi thui , sau này xoắn tính tiếp nhé bác sĩ . Hehe , bữa nào offline cho e xin chữ ký nhé .
Bác sĩ có sao đâu mà sợ em.:) Cha lội Hoàng Mình rãnh hé :872A hoàng minh , e sợ rồi .... :ldk
Bác sĩ Bình ơi , cho e xoắn này xíu nhé . Khi Kháng nguyên xâm nhập cơ thể thì có phải chắc chắn xuất hiện từ tuần thứ 3-4-5 không anh , có khi nào KN xuất hiện chậm , và lý do xuất hiện chậm không . vì em nhìn trên biểu đồ của các anh có gửi trên dđ thì có 2 vạch " 1 màu trắng ghi là Virus tự do trong huyet tương " và vạch màu xanh trời đậm " kháng nguyên P24 " cả 2 đều xuất hiện trong tuần thứ 3-4-5 và giảm dần nhưng không mất " vậy xn combo tuần thứ 4 là xét nghiệm tìm virus tự do hay tìm kháng nguyên p24 vậy Bác sĩ . Cái này chuyên môn hơi cao , phiền bác sĩ Bình cung cấp kiến thức và thắc mắc này giúp e nhé . Thanks
XEM LẠI NỘI QUY: không dùng chữ màu đen, em muốn banned không :band
Không được vi phạm nội quy lần nữa nhé, lần này không banned nhưng lần sau là nick đen thui nhé :765Chắc e bấm nhầm bác sĩ Bình ạ , đừng banner em , cho em lần cơ hội
Những bạn stress như em thì bác sĩ biết khi gọi chỉ nhai đi nhai lại 1 vấn đề thôi, có điều là chỉ muốn nghe đi nghe lại lời bác sĩ khẳng định an toàn, bác sĩ hiểu điều đó mà. Vì vậy nếu stress quá em có thể gọi và tập giảm stress bớt bằng cách tin kết quả xét nghiệm và sự tư vấn của bác sĩ và anh chị quản trị viên nhé.Làm sao thoát ám ảnh đây bác sĩ Bình . Ngày nào cũng gọi phiền bác sĩ thấy cũng kì . Muốn gọi mà sợ lảm nhảm hoài 1 vấn đề bác sĩ cũng chán . Giờ nghỉ quanh nghỉ quẩn . Đấu tranh với tư tưởng , stress thì không nhiều , mà chỉ lo lắng , ko thể tâm sự với ai . Giấy xn 1 xấp phải đem đi giấu , sợ gia đình phát hiện ...
Ngày xưa của em bị bác sĩ cướp mất rồiBác sĩ Bình , hôm nay ngồi với mẹ , mẹ thấy em ốm đi rất nhiều . Mẹ nói với em rằng : làm sao làm đừng để mẹ mắc cỡ nha con . Em nghe xong nhói quá bác sĩ ạ , rất suy sụp . Đứng trước gương , phản chiếu lại , e sợ ko thấy tương lai nữa , nghỉ lại về lúc trước , vô tư , hồn nhiên . Ngày xưa của em đã đi đâu rồi .
Bác sĩ Bình , bước tiếp theo e phải làm thế nào đây a Bình .... Giờ em chốt ko phải , lỡ .... , nếu xn cũng ko phải ... Sợ kq .... Bác sĩ Bình help me ....Ngày xưa của em bị bác sĩ cướp mất rồihaizaa, xoắn hoài nà :765
Bước tiếp theo là yên tâm bước lên xe bông đi em. Em an toàn với HIV rồi :ldkBác sĩ Bình , bước tiếp theo e phải làm thế nào đây a Bình .... Giờ em chốt ko phải , lỡ .... , nếu xn cũng ko phải ... Sợ kq .... Bác sĩ Bình help me ....
Cái bệnh "lảm nhảm" như em nói là bệnh chung của các bạn có hành vi nguy cơ,Cám ơn bác sĩ bình thời gian qua nghe em lảm nhảm nha . Mỗi lần đông đưa là lên xem lại bài viết mà anh tư vấn , giờ cố ổn định tâm lý . Chuẩn bị wedding . Khi nào xoắn e gọi bác sĩ tiếp , hehe
Bác sĩ cảm ơn em đã góp quỹ từ thiện 200.000 đồng. Bác sĩ sẽ cập nhật lên danh sách, hiện tại bác sĩ đang online bằng điện thoại.Của ít lòng nhiều nha Bác Sĩ Bình , dù chưa biết kết quả như thế nào , nhưng cũng cám ơn Bác sĩ Bình trong thời gian qua động viên . giờ suy nghĩ tới thấy lo lo sộ sợ .
Cửa sổ cửa cái gì mà xét nghiệm HIV combo rồi 4 tuần âm tính là ăn mừng thôi. Tiền bạc làm nuôi vợ con đi em, lâu lâu có đợt đi làm từ thiện rồi ủng hộ cũng được mà. Quan trọng bây giờ là sớm ổn định tâm lý nhe em. An toàn lắm rồi đấyDạ chào bác sĩ Bình , tại con sợ người đó trong thời kỳ cửa sổ đó bác sĩ . Con sợ lắm bác sĩ ah ... Giờ ko dẫn ng đó xn nữa , để tiền mỗi tháng từ thiện có lý hơn .