Dzị hả, đa tạ em gái nhe. Ai cũng nói anh hiền, dễ mến. Còn bs Bình, Tuấn Anh ghét anh, cứ đòi oánh anh hoài hà.
Ghét anh là phải rồi, em đã nói anh cứ yên tâm điều trị, đã có em và các bạn luôn bên anh mà lo gì. Trong quá trình điều trị có vấn đề gì hay cần giải thích về kết quả xét nghiệm, đáp ứng thuốc ... thì anh cứ hỏi em, có bác sĩ riêng chăm sóc mà cứ xoắn hoài không ghét sao được, ẹp choai cũng oánh :765Thiệt hé Hải Dương, vậy là cũng có người không ghét anh rồi, đở lo. Cám ơn em vì đã ủng hộ anh nha.
Ai dũa anh te tua, em hiền lắm không có dũa ai hết nhé, em thích có 2 chuyện thôi. một là :band , hai là ..:765 há háÙm, hôm nay anh thấy khỏe, nên vui lắm. Mà sợ buồn, bs Bình dũa te tua luôn. Cám ơn em nhe. Chúc em cuối tuần có thật nhiều niềm vui nhe.
À được lắm, chọn cái thứ hai à. Hãy đợi đấy ...:765 anh bây giờ cứ mỗi việc là uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ, làm việc vừa sức, tinh thần bớt căng thẳng, làm nhiều việc thiện ... thế thì CD4 của anh sẽ tăng lên vù vù. Lúc đó anh khoẻ re và ẹp choai hơn nữa. coi chừng gái đeo mà anh gỡ ra không kịp nhéÝ thôi thôi, anh chọn cái thứ hai. "Dũa" ý anh là an ủi, động viên, sợ anh buồn, nghĩ quẫn, CD4 chậm lên. Thấy bs Bình hiền, nhất là hết lòng vì bệnh nhân nữa, anh thấy yêu quý và tin tưởng vô cùng. Có lúc anh dùng từ "miền tây" quá, không rõ nghĩa, đừng buồn anh nhe.
Ui, toàn là những dòng thơ tuyệt tác không hà hihi. Những bài thơ lai láng như tình người lai láng vậy.
Há há, bữa nay viết nhật ký nữa taÝ ý, chọc quê anh hả, anh chỉ "lai láng" lúc bé thôi, bây giờ hết dzồi... Cứ nghĩ xấu anh không hà. Bây giờ mà ngày nào cũng "lai láng" cỡ đó, hỏng biết có sao không ta hihi. Thơ hay, chút anh đi mua quyển sổ, để ghi nhật ký nà.