Ah.sau một ngày về mình am ảnh và suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ vợ và con nhiều. Có lỗi. Bị strees nhiều nhiều mình mua thuốc an thần uống. Thuốc ngủ uống. Thuốc bổ uống. Suy nghĩ mãi làm co thể nhiều bệnh. Khám tổng quát khám nhiều bệnh. Lúc nào cũng thấy có bệnh hết. Va đi xét nghiệm máu tổng cộng 8lần đều âm tính. Còn triệu chứng HIV thì không có. Strees kinh khủng lắm bạn. Mình uống thuốc an thần nhìu quá mà giờ men gang tăng gấp 10 lần. Giờ đang tri men gan.khô lắm ban oi.vui sướng có 30giây mà khô thân và hại vợ con khô theo.giờ mình an tâm rồi. Sợ đến già luôn. Còn bạn thì sao?