Bạn giống tôi quá! Tôi cũng đi QH vs GMD nhưng thú thực là lúc đó tôi say quá! Cũng BCS rồi! Về sau đêm hôm ý chả nghĩ gì! Ngày hôm sau còn hẹn bạn đi chơi như không! Rồi tối về! Mẹ tôi điện cho tôi nói có ng trong họ bị HIV, thật sự điên luôn! Tôi đang nghĩ nguy cơ mình bị nhiễm là tào lao! Thì ngay hôm sau lật đật chạy ra viện nhiệt đới mua PEP! Xấu hổ vô cùng nhưng sợ chết! Mà đúng y như bạn nói! K nghĩ k sao! Nghĩ cái ra cả đống bệnh! Đợi mòn mỏi cũng đến hết 1 tháng! Đi xn combo AT về cứ lăn tăn! Thôi cảm ơn bạn! Tôi sẽ học theo hướng của bạn chứ cả tháng nay rồi! Như thằng trên mây! Đầu lúc nào cũng 2 tư tưởng! Xử lí tình huống trước mắt, 2 nghĩ về HIV của mình! Phải nói đáng sợ thật!