Dạ chuyện là thế này ạ...e ở BR. Hqa e sực nhớ lại cách đây 4 tháng e có bị dao của khách làm đứt tay, e sợ, e tìm hết chỗ để xn... mà chỗ nào cũng hẹn lâu quá..nên e lên forum HIV tìm địa chỉ xn nhanh, thì thấy 1 a đăng sdt nhóm opc gì ấy e gọi vào thì ảnh đưa e sdt 1 a tên H.. e gọi a H thì ảnh hẹn e hnay ảnh xn cho. Sáng dậy ảnh kêu e tới điểm hẹn là TTYTDP BR-VT... Ảnh dẫn e vô phòng xn mượn phòng để test máu cho e, e thấy ảnh quen hết bs trong đó.. nc cũng thân thiết lắm... Ảnh lấy máu cho e, e mới hỏi kim đó mới ko a? Ảnh nói kim này bấm ra là hư r ko xài lại đc đâu, kq của e là ÂT... Xong xuôi e gửi ảnh 100k đổ xăng uống cf... Mà ảnh ko lấy, e nói mãi ảnh mới nhận... xong e hỏi ảnh găng tay, ống lấy máu mới hết ko a? Ảnh nói tất cả đều mới e... e cũng yên tâm phần nào nhưng chiều nay e sực nhớ là e ko biết nguồn gốc của ảnh là ai.. nên e mới chạy ra TTYTDP hỏi mấy anh bs ở đó.. mấy a bs đó nói "anh đó là đồng đảng viên ở đây, đc tụi a đào tạo xn ngoài cộng đồng chứ ko phải nhân viên ở đây, e yên tâm về ảnh, kim mới hết ko sao đâu" e lên mạng tìm hiểu thì thấy ảnh là trưởng nhóm bình minh (chắc là nhóm tình nguyện tự phát hay s ấy ạ!) ở vũng tàu ấy ạ!! Chứ ko phải bs hay nv y tế gì cả.. E ko biết có tin tưởng đc ko ạ!! Mong ac tư vấn giúp... Nên e mới sợ e bị lừa với sợ lỡ kim cũ này kia... mong a tư vấn giúp e.. để e đỡ lo