Dạ e xin trình bày tường tận lại cho a chị dễ hiểu để tư vấn giúp e cho e đỡ lo ạ... Thứ 5 tuần trc e với bạn gái có đi đà lạt chơi ở lại 1 đêm, 5h chiều tụi e lấy phòng ngủ nghỉ đi chơi tới 10h đêm về lại phòng, e nằm chơi game vô tình tay e gãi vô đầu gối chân, chảy máu, e cũng kĩ lưỡng dùng giấy thấm máu của e thấm khô hết máu, r nằm chơi tiếp, tầm 5' sau... Vì lạnh quá nên e trùm chăn, ở đà lạt lạnh lắm ạ, lúc đó e chỉ mặc cái quần sịp thôi à .. nằm tí r e ngủ tới sáng, sáng e mới sựt nhớ ra sợ vết thương chạm vô chăn v ko biết có nguy cơ HIV hay gì ko? E mới kiểm tra lại cái chăn đó thì thấy ko có vết máu nào, cũng ko có vết tinh trùng khô hay gì cả.. e cảm thấy mình bị ám ảnh HIV nặng lắm ạ.. làm gì cũng sợ bị nhiễm bệnh mặc dù e sống lành mạnh, e ko đi mát xa, GMD, hay tiêm chích gì ạ.. mong a chị tl giúp e .. e chân thành cảm ơn ạ