Em cảm ơn anh Tính ạ. Dạo này em vẫn có cảm giác bất an quá ạ, e cảm giác là có thể bị nhiễm H bất cứ lúc nào.
Lúc nãy em đi gần đống rác chưa dọn ở trong phòng, và gần đó có ít miểng thủy tinh của cái ly vỡ cách đây 3 ngày. Vừa đi ngang đó xong thì em bất chợt lấy chân phải chà lên trên chân trái thì ngón cái chân trái bị xước chảy nhiều máu khá đau, em có xem dưới bàn chân phải thì ko thấy miểng thủy tinh nào. Em không biết có phải do miểng thủy tinh nhỏ hay dưới chân phải và cào vào chân trái hay do kim gì nữa, em nhìn quanh chỗ rác và ngoài hiên gần đó thì không thấy kim tiêm