Lúc anh tư vấn cho em, em cực kì ghét cái tính nghiêm khắc của a, em đọc nhiều topic trên diễn đàn em thấy, a tính tư vấn rất là quả quyết nên bây giờ được anh tư vấn là em yên tâm nhất.Em trân thành cảm ơn A Tính bỏ thời gian của mình để tư vấn cho Em, cứ cách 10 ngày là Em lại đi xét nghiệm, xét nghiệm riết mà em ám ảnh mỗi khi bước vào phòng khám luôn đó a bây giờ 83 ngày em đi, test nhanh âm tính, em sợ móc thời gian này chưa đủ tạo ra kháng thể, cứ suy nghĩ tiêu cực em mệt mỏi lắm
Dạ a các chị trên đây tư vấn nhiệt tình quá muốn ghét mà ghét cũng không được đó ạ, với kết quả của em thì đã an toàn 100% rồi phải không ạ không cần xét nghiệm thêm nữa phải không ạ tại vì còn 1 ngày nữa mới đủ 12 tuần ạ tới 7 ngày nữa mới đủ 90 ngày. Em chỉ sợ không đủ thời gian yêu cầu nên Em sợ không có giá trị