bác sỹ và anh chị ơi.cứu em với.e giờ như người trầm cảm.sống cô lập hoàn toàn không nc mở lòng với ai hết.mỗi ngày với em nặng nề kinh khủng như địa ngục vậy.lúc nào trong đầu em cũng lo sợ và nghĩ đến kết quả sẽ thay đổi.không biết em chịu được đến lần xn tiếp theo không.còn tới hơn tuần nữa.em lo sợ đủ thứ hết.em chết mất
Chào bạn . bạn không nên lo lắng quá có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống , không phải gái mại dâm nào cũng nhiễm HIV và cho dù cô ta có nhiễm thì, cũng chưa chắc gì bạn nhiễm .
bạn cũng đả được Bs Bình và BQT chia sẻ cho bạn thì bạn yên tâm đi nhé . chắc chắn kết quả âm tính đang đợi bạn phía trước