Ngày 13/9 /2016 em QHTD ko an toàn vs GMD , cùng với một đứa bạn . Đứa kia cũng như em . Nên cả hai rất lo lắng . Đến hôm sau thì thằng kia đi mua thuốc chong phơi nhiễm . Nó mua cho cả em luôn . Lúc em dùng là hơn 50h kể từ khi QHTD . Em vừa uống vừa tìm hiểu cô gái em QH xem có bị h ko. Thì cô ta khẳng định là không . Và còn bảo em ra xem giấy xết nghiệm , như vậy em cũng tin phần nào . Và qua tìm hiểu em được biết loại thuốc em dùng là Lamzz (em ko nhớ đoạn sau nữa . ) là sai phác đồ nên sau năm ngày me không dùng nữa , một phần vì tin rằng cô gái kia không sao phần vì sai thuốc . Và từ đó đến này em luôn nghĩ về HIV . Lên mạng đọc hết các diễn đàn . Và luôn soi cơ thể mình có gì thay đổi không . Và vì em có kết bạn được với zalo cô gái đó nên em theo dõi luôn . Trong thời gian đó vào 28/9 em bị sốt nhẹ và mọc răng khôn . Cái răng này mọc hơn hai năm rồi nên nó sưng đau . Chỉ vài ba hôm nó tự mất . Ngoài ra em không đau đầu đau họng hay biểu hiện gì hết và thời gian này cô gái kia vẫn bình thường nên em nghĩ ko phải triệu chứng . Sau đó em trở lại cs bình thường người khoẻ mạnh không hề biểu hiện.em bình thường hay ốm cảm cúm . Người gầy cao 163 nặng 50 kg . Nên hễ thay đổi thời tiết thường hay cảm . Và trớ trêu thay đến 16/11 em vào zalo cô gái kia thì buổi sáng cô ấy đăng là có thai vs người yêu . Đến chiều thì đằng một dòng như sau . ( trời ơi sao tôi lại bị như vậy tôi bị HIV )
Em không biết là từ 16/11 cô ấy biểu hiện HIV rồi nghĩ có thai hay sao nữa . Từ đó em lo lắng nhiều hơn và vấn cố trấn an là lúc đó mới có biểu hiện . Thì lúc em QH cũng hơn 2 tháng . Mà theo em biết thì nếu có biểu hiện thì 2 đến 6 tuần đầu sẽ có . Đến 19/11 cô ấy đăng trang thái là kiểm tra HIV . Đến 20 thì đăng stt tôi bị HIV và đang chờ cái chết đến gần . Từ ngày đó em stress cao độ nhưng ko dám đi xn . Em lo lắng đến ngày 05/12 thì đổ bệnh . Thời gian này chỗ em thời tiết nóng lạnh thất thường nên bạn cùng phòng . Bạn chỗ em đi làm cũng mấy người ốm . Em cũng ốm nhưng nặng hơn họ . Triệu chứng như sau sốt ho nhẹ . Không đau đầu đau họng . Ớn lạnh và đêm 10/12 có ra tý mồ hôi ở cổ . Vì mấy đêm đó em ko tài nào ngủ đc . Luôn gặp ác mộng đêm 12 em lại đổ mồ hôi tiếp . Em lo sợ lắm nhưng vẫn ko dám xét ngiệm . Tuy ôm nhưng em vẫn đi làm bình thường . Và không mua thuốc uống mà chỉ xin bạn một liều uống nhưng sau khoảng 10 ngày thì từ khỏi hoàn toàn . Rồi em trở lại bt . Nhưng lòng luôn lo lắng về HIV sau đó ra tháng 1 em bắt đâu có dấu hiệu đau dạ dày . Và có hôm đâu vai gáy nhưng ít hôm thì không đau nữa em vẫn chưa đi khám . Đên nay là tháng 4 . Cách nguy cơ 7 tháng . Mấy ngày nay em bị sốt . Hắt xì hôm qua có mua thuốc cảm uống nhưng hôm nay thấy có họng rát và thấy có nốt nổi trên vòm họng phía sau gần a midan . Các triệu chứng sốt sổ mũi thì đã khỏi nhưng họng thấy như viêm họng nên em rất lo. Giờ bác sỹ cho em lời khuyên với ạ . Em sressst và lo lắng quá . Lâu nay thừng xuyên mất ngủ nên người chắc chỉ còn 47 48 kg nữa thôi. Em viết hơi dài nhưng đây là lần đầu em muốn trút hết tâm sự của em . Em nghĩ ít bữa nữa se đi xét nghiệm . Nhưng rất lo . Nếu như em không may chắc em không sống nổi
Em không biết là từ 16/11 cô ấy biểu hiện HIV rồi nghĩ có thai hay sao nữa . Từ đó em lo lắng nhiều hơn và vấn cố trấn an là lúc đó mới có biểu hiện . Thì lúc em QH cũng hơn 2 tháng . Mà theo em biết thì nếu có biểu hiện thì 2 đến 6 tuần đầu sẽ có . Đến 19/11 cô ấy đăng trang thái là kiểm tra HIV . Đến 20 thì đăng stt tôi bị HIV và đang chờ cái chết đến gần . Từ ngày đó em stress cao độ nhưng ko dám đi xn . Em lo lắng đến ngày 05/12 thì đổ bệnh . Thời gian này chỗ em thời tiết nóng lạnh thất thường nên bạn cùng phòng . Bạn chỗ em đi làm cũng mấy người ốm . Em cũng ốm nhưng nặng hơn họ . Triệu chứng như sau sốt ho nhẹ . Không đau đầu đau họng . Ớn lạnh và đêm 10/12 có ra tý mồ hôi ở cổ . Vì mấy đêm đó em ko tài nào ngủ đc . Luôn gặp ác mộng đêm 12 em lại đổ mồ hôi tiếp . Em lo sợ lắm nhưng vẫn ko dám xét ngiệm . Tuy ôm nhưng em vẫn đi làm bình thường . Và không mua thuốc uống mà chỉ xin bạn một liều uống nhưng sau khoảng 10 ngày thì từ khỏi hoàn toàn . Rồi em trở lại bt . Nhưng lòng luôn lo lắng về HIV sau đó ra tháng 1 em bắt đâu có dấu hiệu đau dạ dày . Và có hôm đâu vai gáy nhưng ít hôm thì không đau nữa em vẫn chưa đi khám . Đên nay là tháng 4 . Cách nguy cơ 7 tháng . Mấy ngày nay em bị sốt . Hắt xì hôm qua có mua thuốc cảm uống nhưng hôm nay thấy có họng rát và thấy có nốt nổi trên vòm họng phía sau gần a midan . Các triệu chứng sốt sổ mũi thì đã khỏi nhưng họng thấy như viêm họng nên em rất lo. Giờ bác sỹ cho em lời khuyên với ạ . Em sressst và lo lắng quá . Lâu nay thừng xuyên mất ngủ nên người chắc chỉ còn 47 48 kg nữa thôi. Em viết hơi dài nhưng đây là lần đầu em muốn trút hết tâm sự của em . Em nghĩ ít bữa nữa se đi xét nghiệm . Nhưng rất lo . Nếu như em không may chắc em không sống nổi