Em xin phép, cho em hỏi thêm được không ạ. Không em lại suy nghĩ. Hôm nay em đi lấy máu, bông có thuốc sát khuẩn nhưng khô và kéo y tá có kẹp bông, khi kẹp bông thì kéo có chạm vào chỗ em lấy máu. Liệu em có sao không ạ?
Cái vấn đề đi xét nghiệm máu mà lại sợ bị nhiễm HIV thì mình nói thẳng với bạn là vớ vẩn, tào lao cực kỳ lắm nha.
Nên mình không có muốn nghe cái điều này nữa đâu nhé, bạn cứ sợ thì hãy chờ 21 ngày đi xét nghiệm HIV để kiểm chứng cho tới khi nào bạn thật sự hết sợ.
Cái vấn đề đi xét nghiệm máu mà lại sợ bị nhiễm HIV thì mình nói thẳng với bạn là vớ vẩn, tào lao cực kỳ lắm nha.
Nên mình không có muốn nghe cái điều này nữa đâu nhé, bạn cứ sợ thì hãy chờ 21 ngày đi xét nghiệm HIV để kiểm chứng cho tới khi nào bạn thật sự hết sợ.
Bạn có thấy kỳ không ? Bông gòn chạm vào chỗ lấy máu, thì máu đó là của bạn. Thế thì mắc gì phải có nguy cơ HIV ở đây cho bạn ? Chẳng lẽ đùng 1 phát bạn đang bình thường cái bị nhiễm HIV một cách bất thường à ?
Bạn có thấy kỳ không ? Bông gòn chạm vào chỗ lấy máu, thì máu đó là của bạn. Thế thì mắc gì phải có nguy cơ HIV ở đây cho bạn ? Chẳng lẽ đùng 1 phát bạn đang bình thường cái bị nhiễm HIV một cách bất thường à ?
Không phải anh ạ, em đang nói là bông gòn khô và không có cồn, kéo kẹp bông chạm vào chỗ kim lấy máu. Em sợ là sợ kéo có dính máu ai rồi chạm vào chỗ kim và bông gòn k có cồn nữa.
Bạn bớt hoang tưởng lung tung cho mình nào bạn. Kéo đâu mà cứ phải dính máu cho bạn riết để bạn phải cứ tưởng tượng máu máu khắp nơi vậy ? Đồ dùng, dụng cụ y tế liên quan dùng lấy máu, y tá và bác sĩ người ta đều khử trùng vệ sinh kỹ lại hết. Người ta kỹ nghiêm khắc những cái đáng chú ý còn hơn bạn lo lắng một cách vô nghĩa đấy. Yêu cầu bạn đăng ký khám điều trị rối loạn lo âu. Bệnh của bạn càng ngày rất nặng.
Bạn bớt hoang tưởng lung tung cho mình nào bạn. Kéo đâu mà cứ phải dính máu cho bạn riết để bạn phải cứ tưởng tượng máu máu khắp nơi vậy ? Đồ dùng, dụng cụ y tế liên quan dùng lấy máu, y tá và bác sĩ người ta đều khử trùng vệ sinh kỹ lại hết. Người ta kỹ nghiêm khắc những cái đáng chú ý còn hơn bạn lo lắng một cách vô nghĩa đấy. Yêu cầu bạn đăng ký khám điều trị rối loạn lo âu. Bệnh của bạn càng ngày rất nặng.
Mình đang tiểu đường thai kì nên xét nghiệm máu thường xuyên. Nhưng nay mình phải qua đa khoa để khám nội tiết.
Ở bệnh viện, có sẵn bàn của y tá lấy máu, có sẵn 3 kéo kẹp bông không thay, bông cũng khô, không có cồn nên mình càng lo. Khi mà 3 lần mình lấy máu, kẹp bông đều chạm vảo vết kim lấy máu nên mình càng lo, k yên tâm.
Mình xin lỗi nếu lên diễn đàn hay hoang mang nhưng mình quá áp lực nên không lên dd thì mình càng stress.
Cám ơn đã k khoá và tư vấn cho mình.
Mình đang tiểu đường thai kì nên xét nghiệm máu thường xuyên. Nhưng nay mình phải qua đa khoa để khám nội tiết.
Ở bệnh viện, có sẵn bàn của y tá lấy máu, có sẵn 3 kéo kẹp bông không thay, bông cũng khô, không có cồn nên mình càng lo. Khi mà 3 lần mình lấy máu, kẹp bông đều chạm vảo vết kim lấy máu nên mình càng lo, k yên tâm.
Mình xin lỗi nếu lên diễn đàn hay hoang mang nhưng mình quá áp lực nên không lên dd thì mình càng stress.
Cám ơn đã k khoá và tư vấn cho mình.
Lúc này ba cực kỳ bận, đêm qua xử lý công việc gần 12 giờ đêm mới xong. Vì vậy con cứ viết lên diễn đàn này sáng sớm ba tranh thủ dậy sớm trả lời. Còn đăng ký cứ để đó mai mốt gọi hoặc con thu hồi lại thẻ vì chưa có thông báo đăng ký thành công là thẻ chưa được kiểm tra hay sử dụng. Vậy nha con.
Lúc này ba cực kỳ bận, đêm qua xử lý công việc gần 12 giờ đêm mới xong. Vì vậy con cứ viết lên diễn đàn này sáng sớm ba tranh thủ dậy sớm trả lời. Còn đăng ký cứ để đó mai mốt gọi hoặc con thu hồi lại thẻ vì chưa có thông báo đăng ký thành công là thẻ chưa được kiểm tra hay sử dụng. Vậy nha con.
Dạ tại con lo phải nghe ba trực tiếp tư vấn chi tiết thì con không nghĩ bậy nữa ba à.
Ba ơi, nếu trên kẹp bông dính máu, bông gòn dùng cho bệnh nhận đến khám hoàn toàn khô ( k có sát trùng), tay con vết kim chảy máu thì có nguy cơ không ba, khi mà bệnh nhân láy máu liên tục thưa ba. Từ giờ đến lúc sinh, con xet nghiệm máu liên tục mà con còn sợ H rồi đợi ngay di xn combi pt, con stress lắm
Nói thẳng ra với bạn là mình chẳng hề thấy có bất kỳ lý do nào mà phải sợ HIV trong những gì bạn nói, tới con nít nó còn chẳng sợ. Mà bạn cứ phải sợ theo cái kiểu bạn phải tự muốn hù dọa mình cho sợ, cho stress nặng, cho sinh bệnh nặng hại sức khỏe tàn phá bạn mới chịu sao ấy.
Mình khuyên bạn đi khám điều trị rối loạn lo âu, bạn đã có chịu khám điều trị chưa ?
Con đang lo lắng chuyện này. Bé con của con đi chơi về thì trên mu bàn tay dính máu mà nó khô rồi. Con thì k trực tiếp bế bé nên không biết thế nào. Con kiểm tra tay chân mặt mũi bé không sao. Nhưng con lo là bé cho tay vào miệng, mắt, mũi thì không biết miệng, mắt, mũi bé có đang chảy máu không.
Mong mọi nguoi tư vấn giúp con.
Con đang lo lắng chuyện này. Bé con của con đi chơi về thì trên mu bàn tay dính máu mà nó khô rồi. Con thì k trực tiếp bế bé nên không biết thế nào. Con kiểm tra tay chân mặt mũi bé không sao. Nhưng con lo là bé cho tay vào miệng, mắt, mũi thì không biết miệng, mắt, mũi bé có đang chảy máu không.
Mong mọi nguoi tư vấn giúp con.
Anh có thể giải thích thêm cho em bớt lăn tăn được không? Chứ mu bàn tay bé dính máu là có thật, em cứ nghĩ máu mà ở tay bé rồi bé dụi mắt, mũi, miệng mà lo quá.
Anh có thể giải thích thêm cho em bớt lăn tăn được không? Chứ mu bàn tay bé dính máu là có thật, em cứ nghĩ máu mà ở tay bé rồi bé dụi mắt, mũi, miệng mà lo quá.
Giải thích cái giở đây cho bạn vậy ?
Nguyên trình bày đó giờ chỉ thấy câu trả lời là bạn lo lắng, làm quá vấn đề.
Đã nói với bạn bé không có nguy cơ, mà bạn vẫn cứ lo lắng thì xin mời bạn chờ sau 21 ngày cho bé đi làm xét nghiệm Combo mà kiểm chứng. Bạn làm khổ đứa bé nhiều lắm rồi đấy, để yên cho bé nó vui vẻ đi nhé. Những lần sau thế này nữa là mình khóa vĩnh viễn tài khoản.
Giải thích cái giở đây cho bạn vậy ?
Nguyên trình bày đó giờ chỉ thấy câu trả lời là bạn lo lắng, làm quá vấn đề.
Đã nói với bạn bé không có nguy cơ, mà bạn vẫn cứ lo lắng thì xin mời bạn chờ sau 21 ngày cho bé đi làm xét nghiệm Combo mà kiểm chứng. Bạn làm khổ đứa bé nhiều lắm rồi đấy, để yên cho bé nó vui vẻ đi nhé. Những lần sau thế này nữa là mình khóa vĩnh viễn tài khoản.
Vậy là bé nhà mình được hàng xóm bế giúp. Người hàng xóm có vết thương đang đóng vẩy.Con mình sau khi về nhà thì ông nội bế và phát hiện tay dính vệt máu nhỏ. Như vậy thì là tiếp xúc trực tiếp với máu của người hàng xóm không ( con mình không biết có làm chỗ đóng vảy chảy máu không) và bé nếu có dụi vào mắt, mũi, miệng thì có sao không. Điều mình thắc mắc là như vay có phải là trực tiếp với máu không?
Vậy là bé nhà mình được hàng xóm bế giúp. Người hàng xóm có vết thương đang đóng vẩy.Con mình sau khi về nhà thì ông nội bế và phát hiện tay dính vệt máu nhỏ. Như vậy thì là tiếp xúc trực tiếp với máu của người hàng xóm không ( con mình không biết có làm chỗ đóng vảy chảy máu không) và bé nếu có dụi vào mắt, mũi, miệng thì có sao không. Điều mình thắc mắc là như vay có phải là trực tiếp với máu không?
Không. Yêu cầu bạn đọc lại những gì mình đã tư vấn, bạn còn cứ lặp lại những vấn đề không có nguy cơ, lo xa thái quá thế này nữa mình sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản.
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).