Con thấy nản quá ba ạ. Hôm t7 con bị đau bụng lâm râm và đi ngoài ra máu. Chiều con lên bệnh viện huyện khám ở khoa sản. Bs yêu cầu thay hết quần, lúc ngồi và nằm ở miếng lót bằng tấm ni lông màu xanh, con nhìn không thấy gì nên con không lo lắm. Nhưng hôm t4 này, con lên bv phụ sản tỉnh để khám thai, bs cũng yêu cau nằm lên giuong thay quần và khám. Truoc khi ngồi và nằm con có thấy một vệt vết nuoc lớn. Bs đang ngồi phòng ngoài nên con nói vọng ra thì bs nói là “chắc là nuoc thuoc, em cứ nằm lên đi”. Con cũng không nghĩ nhiều rồi nằm lên. Nhưng lúc về nhà, con lại lo lắm. Sáng hôm đấy, truoc khi đi khám, con có đi ngoài thì không thay máu nữa, nhưng con sợ vẫn có vết nứt ở ngoài vì con có 1 ít trĩ lúc thì lồi ra lúc thì không lồi ra ngoài. Đã vậy con thấy bs k thay miếng lót mà cứ de vay nên con càng lo. Ba ơi, con cũng nói với ba là con về quê rồi, con cũng đang ở nha chồng, bụng to con muốn đi dau cũng khong duoc. Giờ con có muốn đi xet nghiem cũng khong dc, mà con cũng cảm thay nản khi đi xet nghiệm lắm roi ba ạ. Ba đánh gia cho con là con co nguy cơ không ba? Con lo lắng qua.