Ba ạ. Trước khi đến diễn đàn con biết đến ba là bác sỹ chuyên khoa về H trên 20 năm kinh nghiệm và cũng nghe một vài bạn đều có những lời phản hồi về tích cực về ba. Sau thời gian ở dd, con nhận thấy thật sự ba còn là một ng bác sĩ rất tâm lí.
Con không biết sao thời gian này con làm gì cũng lo sợ có nhiễm H không. Mới thứ bảy ngày 28-9 nay con đi đến phòng khám và chờ chồng con khám bệnh. Tay con đụng vào cửa, ghế,... sau đó con mua ly nuoc uống. Con lấy tay cầm ở dau ống hút, sau do cam ly nuoc de uống, miệng con thoi gian này chảy mau chân rang rat nhiều. Tự nhiên luc con về nhà con lo sợ có khi nào tay con dính máu của ai rồi tay cầm vào đầu ống hút, miệng lại dang chay máu như thế... Sau khi lo sợ con nghĩ sao bản than con lại bị tâm lý như thế, cứ lo sợ vay thì chỉ có ở nhà không dám làm gì cả. Tuy nhiêncon lại quyet định ngay thứ 14 hoac 17 con den ba xn combo nữa chứ k con stress lắm.
Mong ba và các anh doc nội dung này đừng cười con nhé.