08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Cuộc đời con kết thúc khi con vừa bước chân vào tuổi 20+

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Cuộc đời kết thúc khi bước vào tuổi 20+



Bầu trời vẫn ngát xanh, dòng người vẫn nhộn nhịp mà sao lòng tôi cảm thấy lẻ loi đến vậy, nhớ ngày nào còn khỏe mạnh, bao ước mơ bao hoài bão, từng là đứa con ngoan, là đứa bạn mà ai ai cũng yêu quý, những ngày ấy thật đẹp, tưởng chừng như k bao giờ kết thúc, ấy vậy mà vừa bước chân vào tuổi 20, bao dự định vẽ ra trước mắt đã vụt tắt chỉ sau một ngày, giờ đây chỉ còn mình ta với ta, xung quanh mình bao người cười nói vui đùa mà mình chỉ ước mình được khỏe mạnh như người ta, mới ngày nào còn tỏ ra cứng rắn trong mắt đình, tỏ ra mình là một người trưởng thành, tỏ ra mình biết suy nghĩ trước sau, nhưng cuộc đời xô bồ và nhiều cạm bẫy là vậy, bây giờ chỉ muốn trở về ngày xưa ngày mà ta còn vô tư chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác, nhiều lúc chỉ muốn ôm mẹ mà nói mẹ ơi con mệt mỏi lắm, thế giới ngoài kia thật đáng sợ, giờ đây tôi đã thay đổi về thể xác lẫn tinh thần, có ai có thể chịu đựng được cú sốc khi nghe tin này, mấy ai đứng lên bước vững mà vượt qua nó, người mẹ người cha luôn luôn bên cạnh mình mà từ trước đến giờ mình cũng chưa từng để ý là cha mẹ cũng đã già đi nhiều, từng nếp nhăn tóc bạc, khuôn mặt gầy gò hốc hác vì luôn lo cho người con đầy tội lỗi này, để cho con được bằng bạn bằng bè ấy vậy mà. . .

Con chưa từng nói một câu cảm ơn mẹ và xin lỗi
cha, đó là hai câu mà từ trước đến giờ con luôn giấu , con chỉ luôn biết đến mình mà quên đi mọi thứ tốt đẹp xung quanh

Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con và con xin lỗi cha mẹ vì con là một đứa con bất hiếu.

Ôi thật đau đớn làm sao, mỗi đêm nỗi đau ấy xé nát tâm can, tự dặn vặt dày vò bản thân mình tại sao lại ngốc đến vậy, khóc cũng k nổi nữa rồi, k một ai bên mình , một mình trong căn phòng tối mà lạnh lẽo, mọi thứ trước mắng giờ chỉ toàn màu đen. Cố gắng sống từng ngày từng giờ. Mẹ ơi con thật sự mệt rồi mẹ à
Xin bác sĩ đừng xoá bài này của e. H e k biết phải nói chuyện với ai nữa cả..
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Sao k ai nc với e hết vậy:(((
 

Cuocdoioi

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Bạn đag chờ xn hay bị nhiễm r?
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn đag chờ xn hay bị nhiễm r?
Mình xn ngày thứ 65 rồi nhưng ât, mọi tc đều đến với mình sau 1 tuần b ạ, h mình k của thèm kể tc ra làm gì nữa, h chỉ đợi giấy báo tử nữa thôi, buồn quá b ac
 

Cuocdoioi

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Mình xn ngày thứ 65 rồi nhưng ât, mọi tc đều đến với mình sau 1 tuần b ạ, h mình k của thèm kể tc ra làm gì nữa, h chỉ đợi giấy báo tử nữa thôi, buồn quá b ac
Mình kém bạn 1t . Mình 19 . Mình xn 94 ngày âm . Cũng nhiều tc HIV lắm , đang bị phát ban vs đau họng . Giờ cũng đc 7.8 tháng chưa xn lại . Sợ lật
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Mình kém bạn 1t . Mình 19 . Mình xn 94 ngày âm . Cũng nhiều tc HIV lắm , đang bị phát ban vs đau họng . Giờ cũng đc 7.8 tháng chưa xn lại . Sợ lật
Nghiệt ngã quá b ak, mình chỉ kịp xn lần cuối là ngày thứ 65, bây h mình đag ở nước ngoài, k biết khi nào mới xn đc tiếp, h cơ thể yếu đi từng ngày, bệnh này đến bệnh khác cứ đến, h chỉ biết nằm chờ thời gian trôi thôi
 

Cuocdoioi

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Nghiệt ngã quá b ak, mình chỉ kịp xn lần cuối là ngày thứ 65, bây h mình đag ở nước ngoài, k biết khi nào mới xn đc tiếp, h cơ thể yếu đi từng ngày, bệnh này đến bệnh khác cứ đến, h chỉ biết nằm chờ thời gian trôi thôi
Bạn có tc j
 

Songkhepkin

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
ôi trời. đọc post của em a cứ nghĩ là e đã nhiễm rồi cơ.. vậy mà xét nghiệm 65 ngày AT thì ko phải lo lắng gì đâu. Nếu e xét nghiệm bằng pp combo thì thoải mái lại tinh thần đi nhé. có thời gian thì e nên tìm hiểu và đọc nhiều hơn vè HIV. chúc em vui và mạnh khỏe
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Các triệu chứng trên mạng mình có hết b ak, nó đến lần lượt sau 1 tuần, phản ứng mạnh nhất trong tháng đầu tiền rồi dần dần giảm khi Sag tháng thứ 3, sức khỏe của mình h yếu lắm
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
ôi trời. đọc post của em a cứ nghĩ là e đã nhiễm rồi cơ.. vậy mà xét nghiệm 65 ngày AT thì ko phải lo lắng gì đâu. Nếu e xét nghiệm bằng pp combo thì thoải mái lại tinh thần đi nhé. có thời gian thì e nên tìm hiểu và đọc nhiều hơn vè HIV. chúc em vui và mạnh khỏe
E biết rõ cơ thể e mà a, e biết h nếu kể tc thì cũng k giải quyết đc gì vì chỉ có kq xn thôi, nhưng e chỉ k hiểu, tại sao combo k thể bắt đc lẻ tuần thứ 10 cơ chứ, mặc dù e đã com 7 lần compi pt 2 lần và 4 lần tét nhanh trong vào hai tháng nhưng vẫn at, k có một kq nào phản ứng, nhưng cơ thể e thì yếu đi từng ngày, e chán quá a ạ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
@Bác sĩ Bình bác sĩ ơi bs nhớ con k, con từng có một nick tên là Nguyễn thành bon, vì con vi phạm quy định của diễn đàn nên đã bị banned và con thực sự xin lỗi bs vì điều đó, con đã gọi điện cho bs rất nhiều lần và bs cũng đã tư vấn cho con là an toàn, hiện tại con đã bay Sag nc ngoài rồi, con xét nghiệm combo lần cuối là ngày thứ 65 sau nguy cơ quan hệ vs ng nhiễm h, con biết, khi kq còn âm tính thì mình còn hy vọng, nhưng sức khỏe con sa sút quá bs ak, thực sự con k hiểu nổi tại sao lại như thế, sau nguy cơ đó con bị rất nhiều bệnh, ng con h yếu đi nhiều lắm bs ak, bs cho con một lời khuyên được không ak:((
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bác sĩ ơi ;(
 

aaaa

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
mình tin bạn an toàn rồi. 65 Ngày là 9 tuần bang combo thì vui vẻ lên. Tress làm ng yếu đi đấy
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
@Bác sĩ Bình bác sĩ ơi bs nhớ con k, con từng có một nick tên là Nguyễn thành bon, vì con vi phạm quy định của diễn đàn nên đã bị banned và con thực sự xin lỗi bs vì điều đó, con đã gọi điện cho bs rất nhiều lần và bs cũng đã tư vấn cho con là an toàn, hiện tại con đã bay Sag nc ngoài rồi, con xét nghiệm combo lần cuối là ngày thứ 65 sau nguy cơ quan hệ vs ng nhiễm h, con biết, khi kq còn âm tính thì mình còn hy vọng, nhưng sức khỏe con sa sút quá bs ak, thực sự con k hiểu nổi tại sao lại như thế, sau nguy cơ đó con bị rất nhiều bệnh, ng con h yếu đi nhiều lắm bs ak, bs cho con một lời khuyên được không ak:((
Sức khỏe con sa sút do nhiều nguyên nhân chứ không phải HIV, kết quả xét nghiệm đó con an toàn và không thay đổi nhé. Có nhiễm HIV đâu mà con viết topic "hoành tráng" vậy t'g
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Sức khỏe con sa sút do nhiều nguyên nhân chứ không phải HIV, kết quả xét nghiệm đó con an toàn và không thay đổi nhé. Có nhiễm HIV đâu mà con viết topic "hoành tráng" vậy t'g
Cơ thể con giờ nhiều bệnh lắm bác sĩ à, viêm dạ dày con điều trị 2 tháng vẫn chưa khỏi, vuốt tóc hay hội đầu là tóc rụng nhiều , các cơ đến bây h vẫn giật, đau cơ đau khớp như kim đâm tận trong xương, cơ thể con yếu đi nhiều lắm, lâu lâu nhói đau ơn lồng ngực, khó thở lắm bác sĩ à, mấy hôm nay đi ngoài lỏng hoài k hết, thực sự con yếu đi rất nhiều bác sĩ ac
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
mình tin bạn an toàn rồi. 65 Ngày là 9 tuần bang combo thì vui vẻ lên. Tress làm ng yếu đi đấy
Mình cố gắng lắm b à, hiện tại mình k còn stress nữa và cũng chấp nhận về điều đó nhưng có thể mình yếu đi rất rõ rệt mà
 

aaaa

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
em bị stress đấy. Các triệu trứng đấy stress cũbg gây ra. chụi khó tập thể dục an uống vào còn em an toàn rồi đừng để lần sau nữa nhé. Em còn trẻ phải biết rút kinh nghiệm
 

Jaynguyen

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Ôi trời bố trẻ xn 65 ât mà tưởng đâu đã dính . Đi xn đi ba ngồi đây kêu ca vớ vẩn làm gì ? Hoặc là chung sống với nó như bệnh mãn tính , hoặc là thêm yêu đời hơn !
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Biết phải làm sao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
em bị stress đấy. Các triệu trứng đấy stress cũbg gây ra. chụi khó tập thể dục an uống vào còn em an toàn rồi đừng để lần sau nữa nhé. Em còn trẻ phải biết rút kinh nghiệm
E cũng mong là vậy, nhưng đứa e quan hệ nó bị h thật a à, e k biết nó đã điều trị chưa nữa, thấy nó bị chốc mép, tóc rụng nhiều kinh khủng, ng thì gầy lắm, e có nhiều tc chỉ thẳng vào H lắm
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top