Dạ, em kể tất cả điều là thật chứ không có bịa đặt chuyện gì cả, em cũng đã trình bày vs anh bình nhiều lắm, mỗi lần em có triệu chứng là em xoắn là e nhờ tới anh bình à, giờ tay chân em teo nhỏ lại, da thì sần sùi nhìn xấu lắm, rồi rất yếu nữa, hắc hơi mỗi ngày giống như bị cảm vậy, lúc trước 78kg, sau 2 tháng bệnh còn còn 72,5-73 kg ak, giờ nó tăng len được tí do bớt tiêu chảy giờ còn khoảng 75kg mà tay chân nhỏ xíu, nhìn không giống như trc nữa.
Chóng váng, chóng mặt, mệt đứt hơi giống như không còn sức lực chứ gì? => stress đấy ạ. Xoắn dữ thiệt chứ :765Không đâu anh Hoàng Minh ơi, lúc trước em 78 kg thật nhưng em chạy thể theo được, em đá banh nữa mà nhưng lúc đó không mệt đứt hơi như bay giờ vậy, bây giờ nó hay choáng và chóng mặt lắm
Vậy thì em đi khám bệnh tìm nguyên nhân đi em, chứ bác sĩ và anh chị chia sẻ em không chịu tin biết phải làm sao bây giờ. Haizaaa :bandLúc trước em stress thiệt nhưng khoảng 4 5 tuần nay rồi em đâu còn stress nữa đâu anh Bình nhưng em vẫn cứ thấy mệt, tay chân yếu lắm, đi là muốn té luôn, nếu do stress thì đâu còn tới bây giờ ak anh bình ơi.
Em không biết sao nữa mấy anh ơi, em cứ nghĩ đến nó hoài, mấy bữa nay nó cứ tiêu chảy không ngừng, chóng mặt quá, nổi ban ngứa nữa,...
Mấy anh ơi, nay đúng 16 tuần= 114 ngày em xét nghiệm serodia âm tính, Giang mai âm tính nhưng vẫn nổi ban, tiêu chảy, và ngứa nữa vậy đã an toàn chưa, em làm ở bệnh viện tư nhân....
Lúc đầu em cũng nghĩ do em xoắn và stress quá, nhưng nhiều triệu chứng quá trời nên em cứ hay ngờ ngợt, không yên tâm ạ, thế kết quả này em ăn mừng được chưa ạ???
Kết quả xét nghiệm kế tiếp vẫn âm tính nếu bạn không phát sinh thêm nguy cơ nào khác. Bạn đã được tư vấn là an toàn rồi đừng xoắn nữa. xả stress đi nào.Ở ngày 11/3 em được 115 ngày ak, như vậy kết quả có thay đổi ở tuần 24 tức 6 tháng hay không ak???