Em Cũng muốn vô tư lắm, nhưng các triệu chứng cứ hành hạ suy nghĩ của em ak y sỹ Nhung ơi
Sống bình thường đi em. Nếu không tin tưởng bác sĩ và các anh chia sẻ mà lo lắng hoài thì sẽ mất thêm nhiều thứ khác trong khi thật sự em đã an toàn với HIV rồi :765 quánh cho tỉnh lại nà :872Dạ, em cảm ơn mọi người đã nhiệt tình cho em ak, em sẽ cố gắng tịnh tâm và trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, chỉ vì lo lắng, mệt mỏi vì chuyện này mà em đã mất rất nhiều thứ rồi..,,
Dạ, em sẽ cố gắng sống thật tốt và cố gắng không nghĩ về nó nữa, không soi nói bản thân mình nữa,.... Thật em không biết là sao em lại nhiều bệnh cùng 1 lúc thế này chứ,... Nằm 1 mình lại lại suy nghĩ về những triệu chứng mà đã trải qua và cứ nghĩ đến H, cố gắng lắm rồi mà vẫn cứ nghĩ nguyên nhân các triệu chứng nó ra từ đâu.
Có ai cấm em ăn ngon ngủ yên đâu nè, em tự dọa mình thôi. Các triệu chứng của em là do bệnh gan và dạ dày. Riêng HIV thì anh dán tem bảo hành cho em nhé :48:
![]()
bạn tìm môn thể thao nào lành mạnh chơi cho quên lo âu stress,triệu chứng sẽ hếtDạ, em muốn thoát nhanh khỏi mấy cái triệu chứng và không suy nghĩ về nó nữa thì em phải làm như thế nào là nhanh vậy anh???
bạn yên tâm với những gì đã được tư vấn,an toàn rồiEm sẽ cố gắng ha quên nó đi ak, có gì em sẽ nhờ anh chị tư vấn giúp em và hỗ trợ cho em với, em thật sự rất xoắn và rất lo với các triệu chứng đó....
Em có đầy đủ tất cả các triệu chứng của HIV, gần như 100% triệu chứng luôn, 3 tháng xét nghiệm không ra có khi nào em là trường hợp đặc biệt không vậy các anh ơi????
Dạ, tại em sợ vẫn trong thời kỳ cửa sổ nó chưa sinh kháng thể nên xét nghiệm vẫn âm tính ạ, tại lúc nổi ban thành đám đó nó mới nổi cách đây 3 tuần à, còn mấy triệu chứng kia nó xuất hiện liên tiếp nhau kể từ 2 tuần sau nguy cơ ak.