Chào Minh Nhật, theo như những gì bạn kể thì không có nguy cơ nào cả. Nhưng điều tôi muốn lưu ý với bạn đó là bạn đang bị tâm lý nặng về HIV, nếu bạn không bình tĩnh để phân biệt đâu là nguy cơ nhiễm bệnh, đâu là những va chạm trong cuộc sống hàng ngày thì sẽ dễ chuyển qua các vấn đề thần kinh. Cơ thể chúng ta tự thân có hệ miễn dịch với sức đề kháng tốt để chống lại những tác nhân gây bệnh thông thường, bạn càng suy nghĩ tiêu cực thì càng tạo điều kiện cho các bệnh khác tấn công. Hãy nghỉ ngơi, tập môn thể thao bạn yêu thích, đi cafe cùng bạn bè ... sống thoải mái, tích cực và khi đó bạn sẽ không còn cảm giác sợ HIV như bây giờ. Vài lời cùng bạn!