Tuy hỏi lại 1 câu hỏi đã được mọi người tư vấn là sai nội quy của diễn đàn nhưng em xin kể lại toàn bộ câu chuyện
2 ngày trước thì em có đi tắm biển em xuống dưới đất thì em thấy có cái j sát sát vào chân em cũng không đau lắm sau đó em xuống tắm thì em lên lại nhưng đi lộn đường lúc đó sợ quá em nhảy thật mạnh lên đất (hơi đau) và đi lên bth sau đó em qua lại chỗ cũ kiểm tra thì em không thấy và quên nên em đi về nhà luôn và tắm bình thường về nhà sực nhớ lại cái hồi nãy mình nhãy ko biết người ta có chôn kim tiêm chỗ đó không(thế là hai ngày nay em hoang mang về tình huống này)
Còn 1 tình huống nữa : trên tay của con có một nốt màu đỏ nhưng nó lành rồi nó ngứa thì con gãi và chảy máu thành vòng tròn giống như kim tim vậy con sợ nó đâm vào con (nó hay ngứa lắm ạ )
P/s bác sỹ Bình và anh Hoàng Thịnh tư vấn giúp em thực ra em mới học lớp 8 chớ mấy cả tương lai còn dài mà chưa làm j cho cha mẹ nên em buồn lắm :((