Xin chào BS Bình, Admin Thu Phạm, Các Smod, Mod và anh/chị trong diễn đàn.
Nguy cơ của em như sau:
Ngày 21/02/2015 em đi họp lớp với mấy bạn ở quê, có uống rất nhiều rồi anh em rủ đi massage. Xông hơi xong các bạn khác vào massage còn em nhảy xuống hồ nước lạnh tắm một lúc rồi mới vào phòng massge. Lúc vào phòng em mệt nên cô gái đấm bóp rồi HJ, OS cho em khoảng hơn 1 phút, em say quá nên cứ nằm đờ ra chẳng chịu “nả đạn” nên cô gái đó đã đưa ÂV vào cậu nhỏ của em, em phát hiện ra và đẩy cô ta ra liền và hỏi “tại sao em làm vậy mà không hỏi a lại còn không dùng BCS” thì cô ấy nói “em có bị bệnh gì đâu mà anh sợ, tại em thấy lâu ra quá nên làm thế cho nó nhanh, với lại em thấy anh cũng đàng hoàng nên em không sợ” Ôi trời ơi???!!!. Em tỏ thái độ không vui, bonus rồi chuồn luôn, không mát xa mát gần gì nữa. Thời gian tiếp xúc của hành vi đó cũng khoảng 2->3 giây. Em đã kiểm ra DV khi về nhà thì không bị trầy xước nhưng mà mắt thường sợ không ăn thua gì. Thật ngốc là em đã không dùng PEP sau đó vì đang ở quê lại là ngày tết, hơn nữa nghĩ mình chưa quan hệ, hic.
Các triệu chứng sau hành vi nguy cơ:
-Đau họng (lâu lâu thì đau nhưng chỉ hơi khó chịu thôi chứ không đau rát).
-Ngứa về đêm (23 ngày sau nguy cơ thì cơ thể rất ngứa vào lúc đêm khuya, đã đi khám da liễu ở Hòa Hỏa, bác sĩ bảo bị em bị mày đay và cho thuốc uống nên đã hết ngứa vài ngày sau đó).
-Sôi bụng gần cả tháng chưa hết
-Thỉnh thoảng nóng rát da, nóng gan bàn chân và đặc biệt là nhức mỏi cơ bắp và tê các ngón tay từ hôm đó tới bây giờ (1 tháng rưỡi ) chưa khỏi. Đã đi khám bác sĩ bảo bị hội chứng ống cổ tay nhưng uống thuốc được 6 ngày không thấy ăn thua gì nên em bỏ luôn không uống nữa, với lại sợ ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Vừa đi khám Đông Y (sau khi xét nghiệm ở ngày 40 sau nguy cơ) thì bác sĩ bắt mạch rồi bảo là “bị nhiễm phong hàn nặng”, BS cho mấy thang thuốc uống nhưng vẫn chưa hết đau nhức.
Xét nghiệm HIV sau hành vi nguy cơ:
- 09 ngày: Tại Pasteur XN bằng phương pháp PCR -> AT
- 23 ngày: Tại Hòa Hỏa XN bằng phương pháp Combo Ag/Ab -> AT
- 28 ngày: Tại Hòa Hỏa XN bằng phương pháp Combo Ag/Ab -> AT
- 32 ngày: Xét nghiệm tại tại Pasteur, 3 ngày sau có kết quả, trên phiếu kết quả ghi là “ Kháng thể HIV – Chiến lược 3 – Sinh phẩm sử dụng HIV Combi PT -> Chưa phát hiện kháng thể HIV trong mẫu thử”.
-33 ngày: Lúc này chưa có kết quả ở Pasteur nên em đến bệnh viện Nhiệt Đới, bác sĩ khám và cho xét nghiệm 1_test Elisa_phơi nhiễm, trên tờ kết quả ghi là ARC Combo Ag/Ab Nonreactive (AT) và kết luận là không tìm thấy kháng thể HIV.
-40 ngày (02/04/15): Em lại đến Hòa hảo xét nghiệm Combo Ag/Ab -> AT.
Các xét nghiệm STDs khác sau hành vi nguy cơ:
-09 ngày: Tại Pasteur -> Viêm gan siêu vi B -> AT
-23 ngày: Tại Hòa Hỏa -> Viêm gan siêu vi C ->AT
-28 ngày: Tại Hòa Hảo -> Giang mai (RPR, Syphils TP) -> AT
-32 ngày: Tại Pasteur -> Giang mai (RPR, Syphils TP) -> AT
Từ ngày đó đến nay lúc nào cũng hoang mang lo sợ, tối nào ngủ giật mình dậy ra cầu thang ngồi một lúc rồi mới ngủ tiếp được. E cảm thấy mình quá hồ đồ, dại dột và tệ vô cùng. Công việc đầu năm cả đống nhưng chẳng hoàn thành được bao nhiêu, toàn nghĩ đến HIV và đi bệnh viện thôi. Đây có lẽ là biến cố và khó khăn lớn nhất trong cuộc đời e.
Kính mong BS Bình, Admin Thu Phạm , Các Smod, Mod và anh/chị tư vấn giúp em là với hành vi và kết quả xét nghiệm như trên có đủ an tâm không, liệu có bị lật kèo không?, em nên làm thêm xét nghiệm gì?. Không biết có phải tại em tắm sau khi xông hơi rồi bị nhiễm lạnh hay là triệu chứng của HIV hay các bệnh STDs khác mà nhức mỏi cơ thể và đau nhức các ngón tay lâu như vậy nữa.
Em xin chân thành cảm ơn các anh/chị. Chúc các anh/chị thật nhiều sức khỏe!
Nguy cơ của em như sau:
Ngày 21/02/2015 em đi họp lớp với mấy bạn ở quê, có uống rất nhiều rồi anh em rủ đi massage. Xông hơi xong các bạn khác vào massage còn em nhảy xuống hồ nước lạnh tắm một lúc rồi mới vào phòng massge. Lúc vào phòng em mệt nên cô gái đấm bóp rồi HJ, OS cho em khoảng hơn 1 phút, em say quá nên cứ nằm đờ ra chẳng chịu “nả đạn” nên cô gái đó đã đưa ÂV vào cậu nhỏ của em, em phát hiện ra và đẩy cô ta ra liền và hỏi “tại sao em làm vậy mà không hỏi a lại còn không dùng BCS” thì cô ấy nói “em có bị bệnh gì đâu mà anh sợ, tại em thấy lâu ra quá nên làm thế cho nó nhanh, với lại em thấy anh cũng đàng hoàng nên em không sợ” Ôi trời ơi???!!!. Em tỏ thái độ không vui, bonus rồi chuồn luôn, không mát xa mát gần gì nữa. Thời gian tiếp xúc của hành vi đó cũng khoảng 2->3 giây. Em đã kiểm ra DV khi về nhà thì không bị trầy xước nhưng mà mắt thường sợ không ăn thua gì. Thật ngốc là em đã không dùng PEP sau đó vì đang ở quê lại là ngày tết, hơn nữa nghĩ mình chưa quan hệ, hic.
Các triệu chứng sau hành vi nguy cơ:
-Đau họng (lâu lâu thì đau nhưng chỉ hơi khó chịu thôi chứ không đau rát).
-Ngứa về đêm (23 ngày sau nguy cơ thì cơ thể rất ngứa vào lúc đêm khuya, đã đi khám da liễu ở Hòa Hỏa, bác sĩ bảo bị em bị mày đay và cho thuốc uống nên đã hết ngứa vài ngày sau đó).
-Sôi bụng gần cả tháng chưa hết
-Thỉnh thoảng nóng rát da, nóng gan bàn chân và đặc biệt là nhức mỏi cơ bắp và tê các ngón tay từ hôm đó tới bây giờ (1 tháng rưỡi ) chưa khỏi. Đã đi khám bác sĩ bảo bị hội chứng ống cổ tay nhưng uống thuốc được 6 ngày không thấy ăn thua gì nên em bỏ luôn không uống nữa, với lại sợ ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Vừa đi khám Đông Y (sau khi xét nghiệm ở ngày 40 sau nguy cơ) thì bác sĩ bắt mạch rồi bảo là “bị nhiễm phong hàn nặng”, BS cho mấy thang thuốc uống nhưng vẫn chưa hết đau nhức.
Xét nghiệm HIV sau hành vi nguy cơ:
- 09 ngày: Tại Pasteur XN bằng phương pháp PCR -> AT
- 23 ngày: Tại Hòa Hỏa XN bằng phương pháp Combo Ag/Ab -> AT
- 28 ngày: Tại Hòa Hỏa XN bằng phương pháp Combo Ag/Ab -> AT
- 32 ngày: Xét nghiệm tại tại Pasteur, 3 ngày sau có kết quả, trên phiếu kết quả ghi là “ Kháng thể HIV – Chiến lược 3 – Sinh phẩm sử dụng HIV Combi PT -> Chưa phát hiện kháng thể HIV trong mẫu thử”.
-33 ngày: Lúc này chưa có kết quả ở Pasteur nên em đến bệnh viện Nhiệt Đới, bác sĩ khám và cho xét nghiệm 1_test Elisa_phơi nhiễm, trên tờ kết quả ghi là ARC Combo Ag/Ab Nonreactive (AT) và kết luận là không tìm thấy kháng thể HIV.
-40 ngày (02/04/15): Em lại đến Hòa hảo xét nghiệm Combo Ag/Ab -> AT.
Các xét nghiệm STDs khác sau hành vi nguy cơ:
-09 ngày: Tại Pasteur -> Viêm gan siêu vi B -> AT
-23 ngày: Tại Hòa Hỏa -> Viêm gan siêu vi C ->AT
-28 ngày: Tại Hòa Hảo -> Giang mai (RPR, Syphils TP) -> AT
-32 ngày: Tại Pasteur -> Giang mai (RPR, Syphils TP) -> AT
Từ ngày đó đến nay lúc nào cũng hoang mang lo sợ, tối nào ngủ giật mình dậy ra cầu thang ngồi một lúc rồi mới ngủ tiếp được. E cảm thấy mình quá hồ đồ, dại dột và tệ vô cùng. Công việc đầu năm cả đống nhưng chẳng hoàn thành được bao nhiêu, toàn nghĩ đến HIV và đi bệnh viện thôi. Đây có lẽ là biến cố và khó khăn lớn nhất trong cuộc đời e.
Kính mong BS Bình, Admin Thu Phạm , Các Smod, Mod và anh/chị tư vấn giúp em là với hành vi và kết quả xét nghiệm như trên có đủ an tâm không, liệu có bị lật kèo không?, em nên làm thêm xét nghiệm gì?. Không biết có phải tại em tắm sau khi xông hơi rồi bị nhiễm lạnh hay là triệu chứng của HIV hay các bệnh STDs khác mà nhức mỏi cơ thể và đau nhức các ngón tay lâu như vậy nữa.
Em xin chân thành cảm ơn các anh/chị. Chúc các anh/chị thật nhiều sức khỏe!