Thật ra e ko dám đi xn nữa, e cũng ko biết làm sao để yên tâm nữa, triều chứng thì hết cái này đến cái khác mọc lên, trong vòng hơn 1 tháng mà e đã sụt gần 5kg rồi. E lắmBệnh gì thì đi khám bệnh đó. Còn HIV thì bạn an toàn rồi. Lăn tăn triệu chứng mãi thì triệu chứng sẽ theo bạn đến suốt đời thôi. Không yên tâm thì cứ xét nghiệm đến khi nào yên tâm thì thôi nhé.
Dạ e cảm ơn BS Bình ạ, e đã ko nghe lời BS tư vấn, hôm nay e mới xn ở BV DA LIỄU, bằng pp Determine HIV 1/2, kq âm tính rồi BS. Giờ e giải toả được chưa ạ. E xn luôn công thức máu, niệu đạo, VDRL là gì e cũng ko biết luôn, tất cả đều âm tính. Hôm nay là ngày thứ 119 rồi ạSúc miệng như em nói không có nguy cơ nhe em, ngứa thì đi khám bệnh và mua thuốc chống dị ứng uống nhé.
Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn BS Bình thời gian qua đã tư vấn nhiệt tình cho e, thời gian này chắc e phải rời khỏi diễn đàn để bình ổn lại tinh thần, e bị stress mấy tháng nay rồi ạ, da xanh xao, sẫm màu, giảm 5kg trong vòng có hơn 2 tháng, giờ thêm nổi hột nhỏ nhỏ trên da. Hy vọng thời gian tới e sẽ bình ổn lại, lấy lại nhan sắc, hi. Đúng là stress huỷ hoại coe thể ghê gớm. Mặc dù giờ e vẫn còn stress nhưng e sẽ cố gắng loại bỏ nó. E muốn gửi lời chúc sức khoẻ đến tất cả Anh, Chị trong Diễn đàn đặt biệt BS Bình. E muốn nhắn nhủ đến mọi người tránh xa các tệ nạn xã hội để có cuộc sống lành mạnh. Đừng vì vui vẻ trong chốc lát để rồi lo lắng về sau, em xin cầu chúc tất cả các bạn đang có nguy cơ cũng đều an toàn trở về cuộc sống bình thường. Em cảm ơn....Tất cả kết quả của bạn chứng tỏ bạn an toàn rồi.không cần lo lắng nữa