Giờ thì em cũng bớt suy nghĩ hơn... nhưng em đang sống với tâm lý như vậy bác sĩ ạ....
+ với gia đình: em rùng riêng tất cả mọi thứ: khăn mặt,bông tắm... quần áo cụ thay ra em cho giặt luôn, hoắc ngâm xà phòng nếu ko giặt ngay đc..
+ Với xã hội, đồng nghiệp: em nghĩ xung quang mình đều là mối nguy, đi vệ sinh nếu ai rửa tay bắn vào ng, mặt là em nghĩ mình có nguy cơ( đi rửa ngay).. ai chạm vào chỗ nào em cũng đi rửa... hạn chê động chạm với ng khác.. cứ chạm vào đồ của ở cty là sau đó em đi rửa tay...
+ em không giám tham ra 1 hoạt động thể thao, giải trí nào cả bác sĩ ạ, hạn chê đến chỗ đông người....