Do tâm lý em thôi nhé. Hiến máu thì cũng phải đảm bảo an toàn cho em, không có khả năng lây bệnh cho người hiến máu.Hôm nay em đã đi hiến máu anh chị ạ... nhưng lúc hiến xong..
Em cảm thấy phấn trấn hơn... nhưng ko hiểu sao em cứ sợ này nó: kim tiêm ko tốt, bông sát trùng ko đảm bảo, thao tác của y tá có vấn đề ạ...
Bác sĩ vừa tư vấn phía trên. Em có thể đọc lại nhe.Bác sĩ ơi.. chẳng hiểu sao giờ em lại stress nặng vì mới đi hiến máu về ... em sợ thao tác của y tá có vấn đề... lúc rút kim ra có chạm vào tay y tá hoặc máu.... em bi quan quá...
Đi khám chuyên khoa tâm lý nhe em. Bác sĩ chỉ có thể giúp em tư vấn về HIV thôi, những gì cần nói cũng đã nói rồi.;)Giờ em ko biết làm thế nào để bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu ạ.... tâm lý lúc nào cũng nặng nề... tất cả trc mắt em .. em đều nghĩ là nguy cơ ạ
đó là do bạn lo lắng quá nên ám ảnh thôi,bình tĩnh lại điHôm nay em đi cắt tóc... em ko để ý là bạn ấy có thay dao lam mới hay ko... nhưng cạo xong em về rửa bằng sữa tắm luôn vùng cạo.. và em có lấy bông quét quanh vùng cạo thì ko thấy máu và em ko thấy rát... nhưng em thấy mấy nốt đỏ đỏ bằng đầu tăm ... khả năng là mụn ly ty bị cạo qua ạ...
Mong bác sĩ tư vấn giúp
Nếu giả sử chưa thay thì trong trường hợp của em có nguy cơ không ạ.....
Trường hợp em hỏi không có nguy cơ do em không có vết thương ngõ vào cho virus. Yên tâm nhé. Virus HIV ra ngoài bao lâu mất khả năng lây nhiễm thì tùy trường hợp cụ thể. Theo lý thuyết, HIV sống trên giọt máu khô có thể từ 2-7 ngày, trên xác chết 24 giờ. Trong nhiệt độ sôi 56 độ C sẽ bị tiêu diệt sau 30 phút... Em có thể tìm hiểu thêm thông tin nhé.Bác sĩ ơi cho em hỏi.. sáng nay em đi xe buýt cty về... lên xe em có tựa vào ghế.. lúc sau ngoảnh lại thì thấy có vết máu thâm đen vùng to bằng hạt lạc... có vẻ máu chưa khô hẳn... đầu em thì không có vết thương chảy máu nào... liệu có nguy cơ không ạ...
Cho em hỏi thêm... khi virut trong giọt máu.. ra ngoài môi trường.. trong khoảng thời gian bao lâu thì mất khả năng lây nhiễm ạ...em xin cảm ơn bác sĩ
Tùy theo trường hợp mà phân tích, đánh giá nguy cơ. Không phải mọi thứ đều có nguy cơ hết đâu em. Em cứ sống bình thường đi nhé. Nếu rãnh xem các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV mà thực hiện cho tốt là được rồi.Như vậy nếu trên đầu có vết chảy máu là vẫn có nguy cơ ạ..... em lại cứ nghĩ mặc dù virut vẫn sống nhưng sau khi ra ngoài môi trường không đc lâu thì nó bị bất hoại ( với số lượng máu ít)
- giờ em cứ thấy máu hay chất dịch là em nghĩ là có nguy cơ nên em rất sợ...
Em chào bác sĩ, anh /chị..
Bs cho em hỏi chút ạ?..
Hôm 10/4, em có QHTD với bạn gái nhưng không dùng BCS....
+ Tại cty thì bạn này đc khám sức khỏe 2 lần /1 năm..
+ Bạn này đã có ck và 1 con, ck bạn này lái taxi.
+ 12/2015: bạn ấy có khám sức khỏe định kỳ ở cty.. két quả âm tính...
+ Hiện tại bạn ấy vẫn đi làm bình thường ạ.
-- Hôm 6/5 ( cách nguy cơ 26 ngày), em có đi tư vấn tại BV nhiệt đới trung ương ( ở Bạch Mai) khoa khám theo yêu cầu...
+ XN bằng pp 3 pp : kết quả âm tính.
-- Ngày 6/6(cách nguy cơ 8 tuần) em có XN:
+ HIV Test nhanh: AT.
+ Chuẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật TPHA: AT.
+ XN Anti HBs(Elisa): 112 ru/l. ( cái này bs bảo là kháng thể viêm gan B).
+ XN HBsAg: AT.
+ XN Anti-HCV(Elisa): AT.
-- Ngày 17/6: em đi hiến máu... ngày 28/6 có kết quả báo về: sức khỏe bình thường
-- với kết quả này đã yên tâm chưa ạ...
-- Em đã an toàn với các bệnh lây qua đường tình dục chưa ạ?
-- Mong bác sĩ tư vấn giúp ạ..
Em nên đi khám tâm lý nhe em. Riêng HIV thì bác sĩ và anh chị đã tư vấn cho em nhiều rồi, em vui lòng đọc lại phía trên.Dạ... em cám ơn bác sĩ... nhưng vì giờ em vẫn rất hoang mang... giờ em có cảm giác... cứ nhìn thấy máu là em nghĩ đủ kiểu: bắn vào người, quần áo.... em có cảm giác như xung quanh em ai cũng là ng mang bệnh, và ở nhà thì em nghĩ mình có bệnh...
Như hôm nay, khi em đưa con đi học, em vào hiệu thuốc để mua khẩu trang... thì lúc đó có 1 ng nghiện hút ở cùng phố đi vào mua băng gạt vì anh ấy bị chảy máu ở chân... lúc đó em đang ngồi mé bên này xe máy để đeo khẩu trang cho con, anh ấy đi mé bên kia xe máy ... em lại nghĩ chẳng may anh ấy tay có dính máu .... vung vẩy bắn vào em và con em...
- hôm qua em nhận kết quả hiến máu, em cũng ghĩ liệu có nhầm mã số ko......