Em bắt đầu câu chuyện từ 3 tháng trước.Lúc đó em có QHTD với GMD.
Cụ thể như sau:
ngày 05/01 Em có QHTD và có sử dụng BCS
Em có liếm AD cho GMD khoảng 1 - 2p và GMD có OS DV cho em cũng khoảng 1 - 2p.
Lúc đó em vừa bị té xe và có 1 vết kiểu tụ máu nhỏ bán kính khoảng 1cm ở trên háng 1 chút.
Sau đó ngày 08 kể từ lúc đó em có bị đau họng,ko nặng lắm,bị khoảng gần 1 tuần.
Ngày 12 em có bị 1 cái mụn ngay mép môi,bị lở nhẹ,tróc chút xíu.Khoảng 2 tuần là hết.
Ngày 28 em có bị sốt ko rõ bao nhiêu độ,em nhớ là lúc đó vẫn đi lại dc,vẫn nằm quạt dc,có lạnh nhưng ko lạnh lắm.Bị khoảng từ trưa đến sáng hôm sau ngủ dậy là hết.
Đến nay dc 3 tháng,cân nặng của em hình như bị sụt mất 1kg.
Em hoang mang sa sút tinh thần từ đó đến giờ,ko biết có khi nào bị H vì nguyên nhân gì đó mà ko ngờ tới dc ko?Bời vì từ lúc đó đến giờ em cứ có những triệu chứng bất thường như vậy mà ko tìm ra dc nguyên nhân.Ko lẽ nào trùng hợp như vậy?
Em rất mệt mỏi và bất an
Mong anh chị cho em câu trả lời thằng thắn với ạ.
Cụ thể như sau:
ngày 05/01 Em có QHTD và có sử dụng BCS
Em có liếm AD cho GMD khoảng 1 - 2p và GMD có OS DV cho em cũng khoảng 1 - 2p.
Lúc đó em vừa bị té xe và có 1 vết kiểu tụ máu nhỏ bán kính khoảng 1cm ở trên háng 1 chút.
Sau đó ngày 08 kể từ lúc đó em có bị đau họng,ko nặng lắm,bị khoảng gần 1 tuần.
Ngày 12 em có bị 1 cái mụn ngay mép môi,bị lở nhẹ,tróc chút xíu.Khoảng 2 tuần là hết.
Ngày 28 em có bị sốt ko rõ bao nhiêu độ,em nhớ là lúc đó vẫn đi lại dc,vẫn nằm quạt dc,có lạnh nhưng ko lạnh lắm.Bị khoảng từ trưa đến sáng hôm sau ngủ dậy là hết.
Đến nay dc 3 tháng,cân nặng của em hình như bị sụt mất 1kg.
Em hoang mang sa sút tinh thần từ đó đến giờ,ko biết có khi nào bị H vì nguyên nhân gì đó mà ko ngờ tới dc ko?Bời vì từ lúc đó đến giờ em cứ có những triệu chứng bất thường như vậy mà ko tìm ra dc nguyên nhân.Ko lẽ nào trùng hợp như vậy?
Em rất mệt mỏi và bất an
Mong anh chị cho em câu trả lời thằng thắn với ạ.