Con sợ lắm, sợ những gì con mong chờ,hy vọng bị dập tắt, sợ một ngày may mắn không đến với mình mãi...
Những ngày qua, thấy mình thật yếu đuối, thay đổi như một con người khác, ít nói chuyện , ko rôm rả tào lao như trước, trầm mặc , mải bận rộn với những suy nghĩ lo âu trong đầu.
Con người hao mòn ko được khỏe mạnh như một thanh niên 25 nữa.
Biến cố hay gian nan làm con ng ta thay đổi, vậy nên có ng ít tuổi mà trưởng thành. Con tuổi chả ít nhưng cái trưởng thành nó trốn ở đâu mà đến nông nổi ngày ngày lo âu như vậy???
Hnay muốn ghé thăm bố, mà lại vid bạn bè rồi không đến được. Lại mắc lỗi rồi phải không, mai sáng con ghé nhé ! Hãy thứ lỗi cho con.
Ngủ ngon tất cả ngủ ngon , mai cầu mong bình an và may mắn thật nhiều !!!