Chuyện là sáng nay em có vào bệnh viện để tiêm ngừa ! Lúc ấy phòng tiêm ngừa cũng hơi đông người, lúc em vào, có hai người chen ngang qua em , có va chạm, sau đấy bỗng dưng đùi phải của em đau điếng luôn! Em về nhà kiểm tra, mới thấy có vết sưng , xung quanh đỏ đỏ, quần trong em có lủng một lỗ nhỏ, thật sự em khá hoang mang , có thể trong lúc ấy, có người đã quẹt kim hay vật nhọn vào em đúng không ạ ? Em có nên đi xét nghiệm không ạ ? Thật sự lúc ấy em khá đau, và có vết thương luôn. Em bị đau lúc ấy thật sự mà, thật sự nếu có người hại em bằng kim thì sao ạ ! Lúc ấy cũng hơi đông người, mà em cảm nhận vùng đùi mình có vật gì ấy chèn vào chân đau nhói luôn đấy ạ, em còn thấy vết sưng sưng , một lát sau nó đẹp , xung quanh có đỏ đỏ nữa! Em có xem vết tiêm ngừa của em , nó cũng sưng , xong rồi xẹp , xung quanh khá đỏ