Tội nghiệp ông bác sĩ đó quá, một ngày gặp vài người trốn như em thì ổng bị đuổi việc luônEm đã có kết quả viêm gan C âm tính rồi.cũng đã qua thêm một căn bệnh
Còn HIV thì bác sỹ kêu xét nghiệm thì em lại không dám xét nghiệm sợ không ăn nổi cái tết.bác sỹ cứ tư vấn đầy đủ do không có can đảm nên em đã trốn khỏi phòng khám .huhu

Sợ thì lại càng phải xét nghiệm để khỏi lăn tăn nữa, em không xét nghiệm mà trốn như thế thì bao giờ em mới hết sợ.Sao sỹ bình cứ cười em
Tại em sợ thật mà
không có chuyện này đâu bạn, yên tâm điCho em hỏi câu này
Tại vì em đi xét nghiệm ở nhà một người mà chỉ trao đổi qua zalo sao đó hẹn ra xét nghiệm
Người này thì được cấp bằng tham gia gì về phòng chống phơi nhiễm HIV do chương trình của mỹ hổ trợ miễn phí cho việt nam.Em thấy cái bằng đó có chữ kí của bác sĩ hoàng xuân lan phó giám đốc trung tâm nâng chất lượng cuộc sống
Cho em hỏi có khi nào ng đó không thay cái kim mới để đâm vào đầu ngón tay của mình không thay là hại mình bằng cách đó không
Tại vì đâu là em xét nghiệm miễn phí