Dạ cảm ơn bác. Đôi lúc bình tâm con cũng nghĩ mình an toàn vì con có trả lời được 2 câu hỏi sau:
1. Có đeo bao cao su không?
- có, vì lúc cô ấy đeo 1 bao con nói đeo thêm 1 bao nữa đi e nhưng có ấy nói e chỉ đem 1 cái thôi a.
2. Bao cao su có bị rách không?
- không, vì lúc xuất tinh rút ra con thấy đầu bao có tinh dịch màu trắng. Vả lại bao su mà rách thì toạt loát lòi đầu dương vật, nếu rách chắc GMD cũng lo lắng sẽ nói. Đằng này con hỏi có bị bệnh gì ko e, cô ấy nói mang bao mà lây gì a.
Con chỉ sợ lúc say ko nhớ nhiều chi tiết nên đâm ra nghĩ tới nhiều rủi ro ko hay cho mình nên con lo lắng quá dẫn đến stress nặng. Với lại tự nhiên có vết xướt nhẹ không rát mà con ko biết nguyên nhân do đâu nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Cảm ơn bác đã luôn trả lời con kịp thời.