Dĩ nhiên là không có gì rồi, lại còn bumbum nữa chứ ;k'lDạ e biết mà bs mà . E tin bác sĩ à ,có gì bác sì chiu nha ok bumbum

Xoắn quá phải quánh xịt máu mũi em mới tỉnh lại chứ. Lần này chắc chắn em tai qua nạn khỏi, bảo hành luôn.Trời xịt máu mũi rồi . Nói thật e còn rất lo lắng ạ . Cầu mong cho tai qua nạn khỏi để e làm lại cuộc đời ạ
Cảm ơn em đã đi xét nghiệm nhiều lần để góp phần tăng thu nhập cho bệnh viện mặc dù em đã an toàn 100%.Dạ cảm ơn bs ạ . Chắc phải chốt cái 6 tháng nữa ha bs
Ổn lâu rồi chứ đâu phải hôm nay mới ổn em traiVậy là ổn rồi , mai đi bệnh viện tìm thử có bệnh gì ko nữa rồi
Suốt này cứ nghĩ đến nó thì còn mần ăn gì được nữa 
Xét nghiệm của em có bạch cầu tăng trên 18k, chủ yếu là Neu thì gợi ý tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể do vi trùng gây ra (không liên quan HIV). Những viêm nhiễm đó có thể là viêm họng, viêm A mi đan, nhiễm trùng tiểu.... Em đưa kết quả cho bác sĩ khám xem để kê đơn thuốc uống nhé.Sao bs nói e bị nhiễm trùng máu nữa e lo quá , e uống kháng sinh có ảnh hưởng kết quả ko bác sỉ , mệt mỏi ko chịu đc đau nhức hết sương khớp ạ