Tại em không đi chữa cái nhiễm trùng kia của em thì triệu chứng xuất hiện chứ sao. tiêu gì mà tiêu. Em tranh thủ đi chữa Chlamydia đi nhé, để lâu nó chuyển sang mạn tính thì khó chữa đấy.Dạ muốn e muốn quên lắm chị ạ . Nhưng vừa quên thì triệu chứng cứ xuất hiện chị ạ , giờ hạch cổ nổi lên càng ngày càng to rêu lưỡi nữa chị ạ , e chán sống lắm chị ơi huhu
Tại em không chịu đi chữa bệnh mà cứ ngồi nhà than thở thì làm được gì, tranh thủ chữa bệnh nhe em.Dạ e biết rồi ạ . Tự nhiên các khớp ngón tay e xưng lên và đau nhói nữa nên e sợ
Ngày mai là mùng 6 Tết em nên đi xét nghiệm xả stress nhé, kết quả HIV sẽ âm tính như đã được tư vấn, yên tâm đi em trai.Tội e chứ chị nhung e có muốn vậy đâu chị . E cũng cố gắng mà chị do e mỏi mệt quá với lại được tâm sự với chị e đỡ tresst hơn chị ạ