Chào mọi người, tình hình là vào 25 tết em có bia vào ko kiềm chế được mình em đã đi massage và nhân viên nữ có BJ chừng 1-2 phút rồi HJ, xong xuôi em có quan sát thì ko có vết thương hay trầy chụa gì hết, nhưng trong lòng cảm thấy rất lo lắng và vào ngày thứ 33 em có đi xét nghiệm Combo ở Hòa Hảo kết quả là S/CƠ là 0.12 bs nói em âm tính và viêm gan b cũng âm tính và hẹn 3 tháng sau xn lại HIV. em có lên diễn đàn đọc, thì mọi người nói an toàn rồi, nhưng mấy anh chị ơi thật sự lo lắng lắm, cảm thấy hối hận và có lỗi với gia đình, khi suy nghĩ nếu sau 3 tháng xn mà dương tính chắc chết quá, vì gia đình lo ăn học đến giờ vẫn chưa lo gì được cho gia đình .....thật sự em hoang mang lắm, suy nghĩ hoài và đau đầu nữa, có khi nào combo nó sai hay ko? có khi nào nó lệch ko? hic. em cũng chưa xét nghiệm giang mai, sùi màu gà và lậu, đến nay đã được 7 tuần rồi. Anh chị, ơi giờ em có thể an tâm với combo 33 ngày chưa anh chị? và em có nên đi xét nghiệm STDs ko, nếu có em nên xét nghiệm ở đâu vậy? từ đó tới giờ cơ thể em bình thường ko có gì lạ, chỉ có hôm bữa bị viêm amidan em uống thuốc 6 ngày ở bệnh viện tai mũi họng thì hết. Mọi người tư vấn giúp em nhé, em xin cảm ơn rất nhiều.