vậy thì qua kengnasm nhe,giá 200k,45 ph sau có két quả,chúc bạn âm tínhvâng.em cám ơn chị ạ.em ở gần đấy nên em định qua bên Hồng Ngọc làm chị ạ.
chào bác sĩ và anh chị ạ.mai em định đi xét nghiệm ạ.cho e hỏi là e định xn ở Hồng Ngọc Keangnam có được không ạ.và ai đã đi xn ở đấy rồi có kinh nghiệm gì chỉ giúp em với ạ.
em vừa đi xn ở hồng ngọc keangnam về chỉ số là 0,23 ạ (Nonreative).anh xn nói âm tính.em xn sau 22 ngày liệu có chính xác không ạ
kết quả vừa rồi có phải là âm tính không anh chị
Chào bạn! kết quả xét nghiệm của bạn =0,23 <1 là âm tính nha bạn.xét nghiệm sau 22 kết quả như vậy là khả quan .các xét nghiệm sau kết quả sẽ khó thay đổi .nên bạn đừng lo lắng quá không tốt đâu. thân chào bạn.em vừa đi xn ở hồng ngọc keangnam về chỉ số là 0,23 ạ (Nonreative).anh xn nói âm tính.em xn sau 22 ngày liệu có chính xác không ạ
Bạn à! do bạn lo lắng quá thôi, theo quy định là mỗi một người sử dụng một bơm kim tiêm, bơm kim tiêm chỉ sử dụng một lần. Chuyện bây giờ bạn phải làm là loại bỏ ám ảnh ra khỏi đầu đi bạn nhé. kết quả xét nghiệm của bạn dưới 1 là khả quan( âm tính). Nê làm một cái xét nghiệm chốt lại ở 12 tuần theo khuyến cáo bạn nhé.vâng.em cám ơn chị ạ.với kết quả này em tạm yên tâm à.không biết có phải em bị ám ảnh hay làm sao không nữa mà khi đi xn về em nghĩ a lấy máu cho em không thay kim tiêm mới.em không nhớ rõ lắm.chị cho em hỏi ai đi xn ở Hồng Ngọc Keangnam mà như vậy chưa ạ.xn ở đấy có đảm bảo không ạ.hay e suy nghĩ nhiều quá ạ
lấy máu xong thì gỡ kim ra bơm máu vào ống đựng máu. em tìm hiểu để làm gì? chuyện đó chuyên môn người ta sẽ làm em àcác anh chị cho em hỏi nữa là. có phải khi lấy máu xong y tá sẽ đậy lắm lại và tháo tim ra cùng cái lắp đấy .sau đó mới bơm máu vào ống nghiệm đúng không ạ.em chỉ muốn biết có đúng không ạ.vì em cũng đang tìm hiểu ạ
có lẻ bạn ám ảnh thật đó, đừng nghĩ lung tung nữa. bạn cứ đọc những gì đã tư vấn sẽ thấy an tâm hơn. chúc bạn khỏe và mau ổn định tâm lývâng.em cám ơn anh ạ.tại em cứ nghĩ anh lấy máu xét nghiệm cho em không thay kim,em biết không phải rồi mà cứ hay nghĩ nếu với nhưng,linh tinh cả anh à.chắc do em bị ám ảnh hay làm sao mất rồi.
Bạn bị ám ảnh đó mà.chuyện xn HIV đâu phải chuyện đùa đây.làm gì có chuyện không thay kim cho bạn.bạn nên trấn tĩnh lại và tin tutưởng kết quả xn của mình.chúc bạn mau chóng hết ám ảnhvâng.em cám ơn anh ạ.tại em cứ nghĩ anh lấy máu xét nghiệm cho em không thay kim,em biết không phải rồi mà cứ hay nghĩ nếu với nhưng,linh tinh cả anh à.chắc do em bị ám ảnh hay làm sao mất rồi.