Tư vấn cũng tư vấn rồi biết bao nhiêu ngừời đã trả lời bạn an toàn rồi. Vậy đổi ngựợc lại là bạn phải trả lời câu hỏi lập đi lập lại gần 1 năm như vậy bạn trả lời thế nào đây
Mình biết chứ,nhưng bạn thử đặt bạn vào mình và có những TC trùng hợp vậy bạn sẽ hiểu mọi TC không phải là ngẫu nhiên nó xuất hiện vì ngẫu nhiên chỉ 1-2 tc còn đằng này mình mấy trục TC luôn,mình sợ nhất là mệt yếu đi không nổi trong khi mình ko hề nghĩ đến nó hay nói đúng hơn là chỉ nghĩ khi xuất hiện thêm TC
Thực sự giờ mình không biết lên làm gì nữa,có bệnh thật hay chỉ là suy nhược thần kinh,suy nhược cơ thể,suy nhược thần kinh có gây ra các TC đáng sợ đó không,và sao giờ mình ko nghĩ ngợi như 3 tháng đầu nữa sao mà TC vẫn từ đâu ùn ùn kéo đến thực sự mình không biết bị gì nữa.mà bị gì cũng được hy vọng ko phải H vì đúng H là vợ con mình cũng nguy hiểm thực sự
Khám rồi bạn khám nhiều lần nhiều chuyên khoa toàn bv lớn Tw không ra bệnh mà cơ thể mệt mỏi TC nhiều vô kể và tiến triển theo chiều hướng xấu bạn ạ.bây giờ chỉ cầu trời và hy vọng thôi bạn
Dạ em cũng hy vọng là vậy ạ,em vẫn đang uống mà 7 tháng rồi không thấy chuyển biến gì ạ( em cảm thấy hành vi em bình thường ạ đến đơn vị ai cũng bảo ko thấy gì bất thường vẫn vui trêu đùa mỗi sức khỏe đi xuống trầm trọng ạ và TC nhiều vô kể ạ" chẳng lẽ như người say nói ta không có say mà giờ mình thần kinh nói ta không có điên...hihi") cũng hy vọng và hy vọng bác ạ
Việc của bạn cần làm là kệ hết không có suốt ngày tc cứ suốt ngày sợ HIV ko có suy nghĩ lây cho vợ con gì hết. Bây giờ cho dù bạn bị h thì sao bạn cũng phải sống phải làm việc. Bạn phải biết một điều mỗi ngừời chỉ đựợc sống một lần sống sau cho vui vẻ cho có ich còn bị bất cứ bệnh gì không cần quan tâm ko cần lo nghĩ trên đời này chẳng ai thoát khỏi bệnh tật hết. HIV cũng chỉ là bệnh mang tên HIV thôi chẳng có gì đáng sợ