Dạ, vậy em cảm ơn bác sĩ, em vừa đám cưới xong, em chuẩn bị tuần trăng mật mà nó nổi cái em không dám quan hệ với vợ luôn.hic, đã 3 tháng em chả thấy u sùi gì cả, mong em không bị bệnh gì hết.:(
huhu, bác sĩ ơi, tối qua con sờ thấy một cục thịt dư nổi gần hậu môn, cả đẹp em không ngủ được, sáng em dậy sớm chụp hình và gửi bác sĩ rồi ạ, bác sĩ xem giúp em đó phải do sùi mào gà hay gai sinh dục vậy ạ, mà cục thịt dư này có một sợi lông mọc ra, em dùng tay keo thì nó nhô cao lên, bác sĩ tư vấn giúp em, huhu, em chết mất.:(
huhu, bác sĩ ơi, tối qua con sờ thấy một cục thịt dư nổi gần hậu môn, cả đẹp em không ngủ được, sáng em dậy sớm chụp hình và gửi bác sĩ rồi ạ, bác sĩ xem giúp em đó phải do sùi mào gà hay gai sinh dục vậy ạ, mà cục thịt dư này có một sợi lông mọc ra, em dùng tay keo thì nó nhô cao lên, bác sĩ tư vấn giúp em, huhu, em chết mất.:(
Dạ, em cảm ơn, nhưng cái cục ấy nó nô cao và sờ gợn tay, em đụng nhiều quá giờ nó rát luôn rồi bác sĩ ơi, em sợ quá em không dám quan hệ với vợ, em sợ lây cho vợ, em nào giờ chưa bao giờ quan hệ ở hậu môn thì có khả năng bị sùi ở hậu môn không ạ? Tối qua em vệ sinh cái em sờ thấy cục thịt dư nhỏ ấy cả đêm em sợ không ngủ được,huhu.:(
Dạ, em cảm ơn, nhưng cái cục ấy nó nô cao và sờ gợn tay, em đụng nhiều quá giờ nó rát luôn rồi bác sĩ ơi, em sợ quá em không dám quan hệ với vợ, em sợ lây cho vợ, em nào giờ chưa bao giờ quan hệ ở hậu môn thì có khả năng bị sùi ở hậu môn không ạ? Tối qua em vệ sinh cái em sờ thấy cục thịt dư nhỏ ấy cả đêm em sợ không ngủ được,huhu.:(
Dạ, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều, từ lúc đám cưới tới giờ đã 4 ngày mà em chưa dám quan hệ với vợ, vợ em cũng bắt đầu hỏi hỏi em, em ko dám nói là em ám ảnh các bệnh xã hội rồi, không tin cô ấy, chắc cô ấy giết em mất. Em thật sự không biết làm sao em bị tình trạng như thế này nữa.huhu.:(
Dạ, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều, từ lúc đám cưới tới giờ đã 4 ngày mà em chưa dám quan hệ với vợ, vợ em cũng bắt đầu hỏi hỏi em, em ko dám nói là em ám ảnh các bệnh xã hội rồi, không tin cô ấy, chắc cô ấy giết em mất. Em thật sự không biết làm sao em bị tình trạng như thế này nữa.huhu.:(
Dạ, vậy em chân thành cảm ơn ạ, hic, em hy vọng không sao để vợ em cũng khỏe mạnh ạ, mà bác sĩ ơi, các mụn gần hậu môn ấy em sờ nhiều nó hơi rát vậy có sao không ạ?.:(
Dạ, vậy em chân thành cảm ơn ạ, hic, em hy vọng không sao để vợ em cũng khỏe mạnh ạ, mà bác sĩ ơi, các mụn gần hậu môn ấy em sờ nhiều nó hơi rát vậy có sao không ạ?.:(
Bác sĩ ơi, hôm nay, dưới hai chân của em nó nổi đỏ hết, phía dưới bàn chân trai nổi hai dấu đỏ, em không biết phải ban hay săng của giang mai không ạ, em lại lo lắng rồi ạ,huhu, hai cái chân của em giờ nó nổi những vết thâm y như sốt huyết dưới da vậy đó ạ. Em có gửi hình cho bác sĩ, bác sĩ xem tư vấn giúp cho em ạ? Sống lo lắng thế này khổ quá ạ.huhu.:(
Bác sĩ ơi, hôm nay, dưới hai chân của em nó nổi đỏ hết, phía dưới bàn chân trai nổi hai dấu đỏ, em không biết phải ban hay săng của giang mai không ạ, em lại lo lắng rồi ạ,huhu, hai cái chân của em giờ nó nổi những vết thâm y như sốt huyết dưới da vậy đó ạ. Em có gửi hình cho bác sĩ, bác sĩ xem tư vấn giúp cho em ạ? Sống lo lắng thế này khổ quá ạ.huhu.:(
Dạ, em cảm ơn ạ, nó chỉ bị ở hai chân mà chỉ từ mắt cá lên khoảng ngang tay thôi ạ, chứ không nổi chỗ khác ạ, em bị chắc mấy tháng nay, em không sốt, em xét nghiệm cũng âm tính hết các bệnh, có khi nào xét nghiệm AT giả không bác sĩ.huhu,:(
Dạ, em cảm ơn ạ, nó chỉ bị ở hai chân mà chỉ từ mắt cá lên khoảng ngang tay thôi ạ, chứ không nổi chỗ khác ạ, em bị chắc mấy tháng nay, em không sốt, em xét nghiệm cũng âm tính hết các bệnh, có khi nào xét nghiệm AT giả không bác sĩ.huhu,:(
Dạ, em cảm ơn ạ, hôm nào em đi da liễu khám ạ, chắc là do da em bị dị ứng, chứ giang mai thì phải nổi toàn thân đúng không ạ, tay chân phải bị, chứ không bao giờ chỉ ở một khu đúng không bác sĩ?
Dạ, em cảm ơn ạ, hôm nào em đi da liễu khám ạ, chắc là do da em bị dị ứng, chứ giang mai thì phải nổi toàn thân đúng không ạ, tay chân phải bị, chứ không bao giờ chỉ ở một khu đúng không bác sĩ?
Dạ, em cảm ơn ạ, do em cứ bị tâm lý nặng nên giờ làm gì cũn sợ, vậy sống chung rồi để chung bàn trải với nhau, chén đũa ăn chung, nằm ngủ gần nhau thì không thể lây bệnh gì được đúng không ạ?
Dạ, em cảm ơn ạ, do em cứ bị tâm lý nặng nên giờ làm gì cũn sợ, vậy sống chung rồi để chung bàn trải với nhau, chén đũa ăn chung, nằm ngủ gần nhau thì không thể lây bệnh gì được đúng không ạ?
Những sinh hoạt thông thường không lây nhiễm HIV. Các dụng cụ có thể dính máu thì nên sử dụng riêng cá nhân nhe em. Chuyện sống chung, ăn chung chén đũa... không lây HIV được.
Những sinh hoạt thông thường không lây nhiễm HIV. Các dụng cụ có thể dính máu thì nên sử dụng riêng cá nhân nhe em. Chuyện sống chung, ăn chung chén đũa... không lây HIV được.
Dạ, em không sử dụng chung gì cả, mà chỉ để chung thôi ạ, vậy chắc không lây bệnh gì được hả bác sĩ, em nghĩ chắc do tâm lý em có vấn đề, đôi lúc nghi ngờ cả vợ mình,huhu,em là người chồng không tốt phải không bác sĩ? khi nào em mới hết bị vấn đề ám ảnh này đây ạ,huhu, sống cứ lo sợ mắc bệnh này nọ, em hy vọng trong người của em không mắc bệnh gì cho em có cuộc sống yên bình.:(
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).