Dạ. Em cũng đang cố gắng tuân thủ. Đôi lúc uống trễ cũng k quá 10 tới 20p . Nếu thực sự lần này em k sao có lẽ đay là một bài học để em ghi nhớ cả đời :(
Dạ. Em cũng đag cố đay ạ. Vì đôi lúc đi làm nên cũng có quá máy phút nên hơi lo, dạo này trên diễn đàn mình tự nhiên có thông tin uông PEP thất bại con tháy lo quá
Dạ. Em cũng sắp hết PEP rồi còn 5 ngày nữa nên em cảm tháy hơi lo lo. Không biết có nên đi xét nghiệm không. Bay giờ đôi lúc còn có nụ cười lỡ đi xét nghiệm 1 phát mà không như ý chắc là tắt nụ cười luôn. Huhu. Cảm giác nó tháy sợ sợ . Sợ PEP thất bại . Nói chung thì em không tự tin đối mặt với cái phiếu xét nghiệm lắm. :((
Dạ. Em chưa bỏ thuốc ngày nào. Cũng có 1 lần quá giờ tầm 20p là nhiều nhất. Và có lúc thì tầm dưới 10p là thôi. Nhưng tại uống thuốc hơi muộn chút thôi :(
Dạ. Cho em hỏi thêm câu nữa là tại sao hôm đi xét nghiệm máu em lại dính viem gan B ạ. Trước giờ gia đình hay bất cứ bạn bè nào của em đều chưa có ai dính. Nhưng cái lạ là hôm xét nghiệm thì có 3 người mà cả 3 bác sĩ đều nói dính hết. Em thắc mắc liệu xét nghiệm như thế có chắc là dính viên gan B 100% k ạ. Hay có tác dụng nào khiến cho dương tính với viên gan B k?