T
Mình mới đi làm đầu tuần này thoi, công việc rất tốt nên mình không thể nghĩ vì sợ mất việc lắm.
3/2 mình có đi hiến máu nhân đạo, ngày 20/3 bệnh viện gọi điện thoại nói lên gặp bác sĩ để nói về tình trạng bệnh. Nguy cơ của mình là quan hệ đồng tính nam, có ớ như mình đã nói rõ rồi đó bạn. Mình đã lên bệnh viện 2 lần nhưng chưa gặp được bác sĩ. Nên chiều nay mình sẽ đi nè.
Bạn nói mình không lo lắng hả, mình ăn không được, ngủ không xong mà không lo lắng. Nếu có gây hoang mang cho mọi người thì mình sorry.
Mình hứa với bác sĩ Bình rồi, có kết quả sẽ liên hệ với bác sĩ liền.