Dạ em xin lỗi anh, em bị liệu bấm vào topic người khác cái nhắn luôn, dạ đó giờ em chỉ xài có duy nhất nick : NewRip113 thôi ạ, em còn 1 nick nữa trước em có tạo cho vợ em đang xài, và em có giới thiệu cho 1 bạn của em về diễn đàn của mình nữa. Nó hình như cũng có tạo 1 nick trên đây để hỏi. Em cũng ko biết tại sao lại bị ám ảnh con HIV như vậy, hồi lúc vợ em ko có nguy cơ xét nghiệm ra chỉ số COI 0.890 Là em ám ảnh lun đến giờ, em xin cám ơn anh vĩ minh, anh vũ đắc tính, bác bình đã nhiệt tình tư vấn và nhẫn nại vì em rất nhiều, em muốn đi khám tâm lý, mà em lại sợ đi một mình, nên em cứ chần chờ, có cơ hội em muốn mời mấy anh và bác bình đi nhậu một bữa ạ.
Anh vũ đắc tính ơi, 2 vết thương chạm trực tiếp như vậy, sao lại không có nguy cơ anh giải thích giúp em dc không ạ, tại khi về nhà em có lấy cồn 90 độ và oxy già rửa liền nhưng vết thương còn sùi bọt.